Re: MSFC
Bị đủ thứ áp lực cho nên nhân lễ 30-4 được nghỉ dài ngày, 2 vợ chồng teen lâu năm của em đã du hí dọc các tỉnh miền Trung theo lộ trình: Thủ Đức-Qui Nhon-Đà Nẵng-Huế-Nha Trang- Thủ Đức nhằm giảm được tí stress nào thì giảm. Em có 1 số hình báo cáo các lão.
Ngày 1: Em khởi hành từ lúc 4:15 AM ngày 27/4.Đi sớm theo QL 1 nhưng đường khá đông xe từ TD ra ngã ba Dầu Dây
Ra tới Long Khánh
Do có hẹn trước nên tấp vào quán caphe cóc ven đường chờ đồng bọn TungVL
Và rồi, đồng bọn tới
Làm ly caphe
Được sự giới thiệu của chủ quán caphe bọn em tiếp tục lên dường tìm quán ăn sáng và nó đây rồi:
Chất lượng cũng chấp nhận được
Sau khi ăn sáng xong thì chia tay dồng bọn, lão Migia đi Baoloc,còn em độc hành trên đường ra Nha Trang gia nhập với 1 đồng bọn khác
Trên đường gặp đoàn xe của otoxomnhala, chắc là cũng trên đường ra Nha Trang
Tiếp tục lên đường
Đã tới Ninh Thuận,
tới khu vực 3 tháp, nghe đồn khu vực này bắn tốc độ rất rát cho nên bò đúng tốc độ thôi.
Dường tới đích còn xa vời vợi
trên đường gặp các xe khủng
Em vào thành phố Nha Trang theo đường san bay Cam Ranh. Cung đường có nhiều cảnh khá đẹp