Anh hiểu tâm trạng của thím mà. Lấy chồng xa nó khổ thế đấy bọn anh đàn ông còn đỡ chứ đàn bà các thím thì yếu lòng lắm!tonngocnghia nói:Em chưa bị chém lần nàotungvl nói:Lão Tôn : thấy buồn buồn? buồn chuyện gì sếp?
Nhắc đến Huế mộng, Huế mơ của sếp thì e cuời cười thôi ạ! lâu quá e hông nhớ thời gian khoàng 2007-2008 gì đó, ăn tô cháo cá vỉa hè giá 80.000 vnđ(lớn lắm ạ), nên bữa đi Đà Nẵng ông anh e có bao xe đi về trong ngày Huế, nhưng e ứ đi ạ, sợ không đủ tiền trả tô cháo cá, heheh
![]()
. Chắc Cụ Vươn-Lãng ăn ở thế lào ấy chứ
. Chắc thỉnh thoảng có con sâu làm rầu Cụ thôi mừ
![]()
Buồn là vì người Huế nói ai đi được thì cũng rời Huế mà đi cả, mặc dù lúc nào trong lòng cũng còn nhớ về Huế. Em mặc dù không lớn lên tại Huế 1 ngày nào nhưng năm nào cũng về thăm Huế cả.![]()


