MU năm nay chưa chắc vào được đến tứ kết bác ơi... em nói thật đấy, sau mùa giáng sinh ko may có 1,2 trấn thương là ... tèn tén ten...
bác nhận định cũng có lý . trong vòng 4, 5 mùa bóng gần đây MU utd đã quá thành công trên cả đấu trường quốc nội lẫn , C1 ....ở mùa giải này MU utd đã mất 2 nhân tố quan trọng cho những cuộc trinh phục của mình là CR7 và tevez .Hai cầu thủ này là những quân bài mà khi mất đi MU utd sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận cầu môn đối phương . sự bổ sung valencia và owen chỉ mang tính bù đắp tạm thời chứ không thể là sự thay thế sứng đáng...là 1 fan của MU UTd .em chỉ mong SIR .Alec cho những cầu thủ trẻ như Gisbon, mechena ,webeck,tosich....vào sân thường xuyên để 2,3 năm nữa những nhân tố ấy sẽ giúp Mu utd tiến sâu và xa trong tương lai ...CR 7 cũng phải mất 6 năm ở MU utd để trưởng thành ....bman nói:MU năm nay chưa chắc vào được đến tứ kết bác ơi... em nói thật đấy, sau mùa giáng sinh ko may có 1,2 trấn thương là ... tèn tén ten...
Còn chuyển nhượng mùa đông nữa,ngay ở giải ngoại hạng Anh tầm này nhiều anh mới nổi lên,có tiền có của,nhân tài mới thì chưa chắc đã đủ cơ kéo về.CÁc anh tài có sẵn mấy cầu thủ thay thế đều là hàng lần đầu về đây.Mất khá nhiều thời gian để mà làm quen và trưởng thành.Bet phát Mu năm nay không vào tứ kết.xem đc mấy % nhỉ
Theo em thì khả năng vào tứ kết của MU vẫn rất cao, nhưng Bán Kết thì mới mệt mỏi. Theo em 60% MU sẽ vào tứ kết.
Theo em thì năm nay mặc dù MU vẫn còn nhiều ngôi sao, nhưng chưa có ai thể hiện được bản lĩnh cầm trịch trên sân cả. Em vẫn nghĩ chỉ vào được tới tứ kết là thành công lớn rồi