Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
9/10/10
1.035
612
113
54
Nhiều người cứ nói như thế, nói thật là dễ, cứ ra Q.9 hay xa xa mua đất ở cho sướng, rộng rãi, thoáng mát.
Nhưng nếu đi làm ở ngay Trung tâm Q.1 thì thế nào? Không lẽ một ngày cuốc 2 bánh khứ hồi 60-70km. Trời nắng trời mưa vô cảm luôn à?
Chỉ đơn cử là cái khu Dân cư Thạnh Mỹ Lợi Quận 2 ngay dưới chân cầu Phú Mỹ. Ngày đi làm về trung tâm đã thấy mịt mù rồi, tối ở thì không dám đi đâu ra ngoài hết vì chung quanh không có hàng xóm, toàn ển ương ếch nhái. Tối đối bụng muốn chạy ra ngoài mua gói mì gói cũng không ai bán. Chọt bung tìm cái nhà thuốc cũng không ra.
Thế thì ở trong cái nhà đó có đất rộng chỉ để tự sướng thôi.

Bác nói chuẩn quá ko cần chỉnh. e vẫn thích ở trung tâm hơn dù là chung cư.
 
Hạng D
21/10/10
1.154
3.893
113
Vậy các bác nghĩ sao về case này:
- Đã có nhà phố và 3-4 tỷ
Giờ có 2 phương án:
PA1: bán nhà, bù tiền làm cái nhà đôi, xem như được 1 căn biệt thự phố, nhưng hơi xa
PA2: cho thuê nhà, lấy tiền thuê + tiền lãi NH đi thuê 1 căn CC rộng rãi ở. Tất nhiên là sẽ gần hơn, và sẽ dư tiền tiêu xài
Mời các bác chiến tiếp ạ :3danbanh:
 
Thấy mấy bài phân tích chuối bỏ mie, gần xa chẳng qua là nhu cầu của từng cá nhân. Ông thích trung tâm thì giá nhà mắc, nhỏ như chuồng chim, ồn ào... nhưng tiện chợ trường đường trạm..còn ông thích rộng rãi thì phải ở ngoại ô, đi lại xa xíu, ở hoang vắng...ông thích nhà phố vì nhà của mình dù ở hẻm 3,4 sẹc, ông kia lại thích ở chung cư vì gió mát lộng, đủ tiện ích, văn minh... Chẳng bao giờ có đáp án chung cho tất cả mọi người. Nên nhiều bác đừng cho suy nghĩ mình là đúng, ở trung tâm là đúng hay ngoại ô là sai...thấy chuối cả nải. Mềnh là mềnh ghét nhất thứ lúc nào cũng vỗ ngực xưng oai dù trong chẳng có cái mịe gì
 
  • Like
Reactions: hutavi
Status
Không mở trả lời sau này.