Hạng C
8/3/19
555
914
106
47
Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển

Có gì hấp dẫn và luôn níu kéo mình ở con đường ven biển Vũng Tàu??? Gần, dễ đi, những cung đường đẹp ấn tượng sau tay lái, những bãi biển đẹp, những địa danh lịch sử, những cánh rừng nguyên sinh hay đơn giản là những cây phượng nở đỏ rực mùa hè đâu đó bên đường và cả những câu chuyện ly kỳ được nghe ở vùng đất này như Dinh Cô và lâu đài ma ở Long Hải mà mình đã từng du lịch ở đây cuối những năm 80s thế kỷ trước...

Tất cả hình như là một đam mê đã thôi thúc mình ngồi sau tay lái chinh phục, khám phá một vùng đất tưởng chừng đã quá quen thuộc rồi[pagebreak][/pagebreak]

Cảm giác ngồi sau tay lái - Ấn tượng những cung đường

Mùa hè lại đến, hết nỗi lo học hành cho con cái giờ đến vắt óc suy nghĩ cho tụi nhỏ tiêu hết những ngày hè thế nào, cho đi học gì, đi chơi đâu. Nhìn anh em bạn bè tấp nập kéo nhau đi, hết biển, lên rừng, xuống lòng đất rồi trekking các kiểu mà nóng hết cả người. Con cái thì ngủ dậy thì ngáp ngắn ngáp dài, mở miệng là hỏi bố hôm nay làm gì, không lẽ cứ đánh vật với tụi nhỏ mấy ngày cuối tuần ở nhà. Muốn đi chơi xa cũng khó vì ít thời gian mà thằng út còn nhỏ quá, em quyết định lên kế hoạch đi biển ngắn ngày cho cả nhà, mục đích là đi khám phá loanh quanh con đường ven biển ở Vũng Tàu.

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Đối với mọi người thì con đường này không đẹp bằng từ Phan Thiết ra tới Nha Trang và cũng ít chỗ chơi, nhưng đối với mình thì chủ yếu cần tắm biển và đến những nơi nào không quá đông người, ồn ào và chen chúc là không thích nên quyết định chọn con đường ven biển Vũng Tàu, vừa gần, vừa đường đẹp vừa có thể đi về trong ngày và thỏa chí khám phá, trải nghiệm của riêng mình…

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Biển Long Hải - Hồ Tràm - Hồ Cốc rất đẹp

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển
Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển
Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Con đường ven biển bắt đầu từ thành phố Vũng Tàu qua cầu Cửa Lấp nhưng thực sự đi gần biển thì chỉ có đoạn từ Long Hải cho đến Bình Châu. Con đường này rất đẹp, vắng người, đạp sướng chân ga. Chỉ những ai đi Long Hải, Hồ Cốc, Bình Châu hay xa hơn là Lagi, Phan Thiết muốn trải nghiệm con đường biển mới lựa chọn cung đường này.

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Có 02 cách để đi ra đây:

1. Nếu đi về hướng Long Hải, Hồ Tràm thì đi theo Quốc lộ 51, vào thành phố Bà Rịa, qua đường tỉnh 44B rồi qua Lộc An, Phước Hải, Long Hải

2. Nếu đi về khu suối nước nóng Bình Châu, biển Hồ Cốc thì đi Quốc lộ 51, đến ngã ba Mỹ Xuân Ngãi Giao thì rẽ trái để đi ra con đường số 1 mở rộng (còn gọi là con đường Hội Bài – Phước Tân – Bình Ba – Đá Bạc – Xuân Sơn), con đường này đi qua đồng cừu suối Nghệ và cuối cùng gặp quốc lộ 55. Từ QL55 đi rẽ phải qua khu bảo tồn thiên nhiên Phước Bửu _ Bình Châu là sẽ ra biển Hồ Cốc.

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển

Đi lối này từ QL55 rẽ phải vào con đường xuyên rừng nguyên sinh vắng bóng người ở Bình Châu _ Phước Bửu khoảng 7km là ra ngay con đường ven biển Hồ Cốc
Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển

Những con đường ở Bà Rịa Vũng Tàu rất đẹp, lại ít khi bị các anh áo vàng chào đón như ở Đồng Nai quê mình, hai bên đường, lúc là các dãy núi đồi thấp, lúc lại là những cánh đồng lúa xanh mướt hay các trang trại bạt ngàn.

Trên Quốc lộ 55

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Trên con đường số 1 mở rộng

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Mình đi mất khá nhiều thời gian khi dừng lại bên đường để có những tấm ảnh kỷ niệm như khi dừng chân tại đồng cừu Suối Nghệ. Bà con vào đây chụp ảnh với mấy con cừu rất nhiều. Mình thì không chụp choẹt gì vì thấy mấy con này hôi rình nên chỉ ngắm từ xa thôi. Còn có mấy con ngựa bạch nữa nhưng không dám đứng sau đít nó chụp :rolleyes:

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Đi qua các huyện ở BRVT, chúng ta như đang đi qua một vùng đất trù phú, giàu có và rất đỗi yên bình.

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Ra tới con đường ven biển sẽ có khá nhiều các bãi biển đẹp hay những khúc cua đẹp đoạn từ Long Hải cho đến Bình Châu như ở Đèo Nước ngọt này

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Hay bãi đá gần biển Hồ Cốc

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Cầu Cửa Lấp

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Trên cung đường này, có rất nhiều các resort, từ bình dân như Gió Biển, Hương Phong Hồ Cốc tới trên một chút là Sài Gòn Hồ Cốc Beach Resort, Carmelina, Ocenami, Lan Rừng và sang trọng hơn nữa là Sanctuary, Grand Hồ Tràm. Nói chung có rất nhiều lựa chọn cho nhu cầu gia đình...

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Mình hay đi biển Hồ Cốc vì ở đây cũng gần suối nước nóng Bình Châu, biển Hồ Tràm hoặc đạp qua Long Hải cũng không xa, độ 20km. Ở Hồ Cốc có Bãi tắm 4 mùa, gần như lần nào xuống đây mình cũng qua đây tắm vì biển ở đây khá sạch sẽ, bờ biển thoai thoải, ít người nên sẽ không quá ôn ào và xô bồ:

Bãi tắm 4 mùa
Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển
Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Gần ngã tư Hồ Tràm, có 1 khu chợ có bán rất nhiều loại hải sản. Mỗi lần ra khu này mình đều rủ bạn ra ngoài mua thêm vì trong khu resort không có đa dạng cũng như giá cũng mắc hơn (mặc dù không nhiều).

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Mình cũng hay cho tụi nhỏ ra đây để tụi nó biết con cua con ghẹ, con cá, con ốc, con sò hay con mực là thế nào.

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Một điểm đến khá thú vị là suối nước nóng Bình Châu. Nằm giữa khu rừng tràm nguyên sinh ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Châu là một hồ nước nóng khổng lồ có diện tích lớn nhất nước ta, được tạo nên từ nhiều hồ lớn, nhỏ tạo thành các dòng chảy với lưu lượng khác nhau với hơn 70 điểm phun lộ thiên với nhiệt độ trung bình từ 40ºC – 80ºC tuôn trào thành suối. Đây là suối khoáng nóng nổi tiếng nhất miền Nam. Tới đây, các dịch vụ đáng giá cho gia đình gồm: tắm và ngâm chân với nước khoáng nóng, luộc trứng ở các mạch nước khoáng, tắm bùn và có thời gian thì khám phá rừng nguyên sinh hay đi ra con suối Bang gần đó chơi.

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Ở Long Hải có 2 địa danh tâm linh đều liên quan đến một người là Dinh Cô và Mộ Cô, 2 công trình này đều năm ngay bờ biển có view đẹp.

Dinh Cô

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Một điểm đến về nguồn rất nổi tiếng ở huyện Đất Đỏ là khu di tích lịch sử núi Minh Đạm

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Và có một lâu đài ma rất nổi tiếng ở Long Hải, người ta hay gọi là "nhà chú Hỏa", tòa lâu đài này vốn thuộc sở hữu của 1 doanh nhân người Hoa rất nổi tiếng ở Sài Gòn trước đây là Hoa Hui Bôn (tên Việt là Hứa Bổn Hòa, thường gọi chú Hỏa). Người ta thêu dệt và đồn thổi nhiều câu chuyện về ma ly kỳ ở đây. Hồi còn học lớp 7, mình được cho đi chơi ngay ở chỗ này, lúc đó cũng nghe nói người ta kể chuyện ma ở đây nghe ghê lắm :eek:. Tòa lâu đài ngự trên 1 quả đồi, đang bỏ hoang:

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Đối với chuyến đi về trong ngày, sáng sớm mình xuống đây chơi, cho con cái tắm biển đã đời, nếu muốn chơi tiếp thì 17h đạp về Vũng Tàu chơi chút nữa và 21h đạp xe về Sài Gòn là trọn vẹn hành trình.

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển


Chuyến đi của mình có lẽ cũng đơn giản như vậy, không có gì nhiều để nói, chúc các bác có những chuyến đi đẹp, ý nghĩa, có những ngày thư giãn vui vẻ cùng gia đình, cùng nhau khám phá những vùng đất mới và đằng sau tay lái luôn vững vàng, tỉnh táo nhưng cũng không quên thưởng thức những cung đường đẹp.

Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển

Mùa hè 2019

>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<​
Qua cuộc thi “Xe & Những chuyến đi”, Otosaigon cùng Tín Mỹ Autofilm, Garage Việt MỹVIPTELA GROUP sẽ đồng hành cùng các bác trên những cung đường du lịch. Chỉ cần chia sẻ những hình ảnh đẹp và kỷ niệm khi du lịch trên forum “Xe & Những Chuyến Đi” của diễn đàn Otosaigon.com, các bác sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và giá trị

Xem chi tiết cuộc thi “Xe & Những chuyến đi” tại đây
>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
17/8/18
173
235
43
HCM
- one like cho bác. ^^ trong ngày ở vung tàu bà rịa có mấy khu cắm trại lều cũng hay hay. Ngặt nỗi dạo này ngán cao tốc quá nên e chuyển hướng Đông xuất lộ.
 
Hạng C
8/3/19
555
914
106
47
- one like cho bác. ^^ trong ngày ở vung tàu bà rịa có mấy khu cắm trại lều cũng hay hay. Ngặt nỗi dạo này ngán cao tốc quá nên e chuyển hướng Đông xuất lộ.
Đúng là mùa hè cao tốc kẹt thường xuyên, hôm rồi em đi cũng phải chờ 30p. Giờ ai cũng sợ kẹt nên đi tranh thủ đi sớm nên vẫn kẹt :D
Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển
 

Attachments

Hạng D
17/12/11
1.240
1.564
133
Hí hí
Bác Việt Hùng đây mà :)
Văn vẻ + chữ kí kìa kkk
like cho bác liền nhen