Hạng C
8/3/19
555
914
106
47
"Khám phá, trải nghiệm không cần những địa điểm mới mà chỉ cần những đôi mắt mới"

Chúc bác Hùng hè này có thêm nhiều chuyến đi mới bên gia đình yêu thương!
Cám ơn bác! Vừa làm trâu vừa làm tài xế để nuôi dưỡng đam mê bác ạ :D
 
Hạng C
8/3/19
555
914
106
47
Vào cuối những năm 1980, em được trường cho đi tham quan Long Hải, đi vói ông anh. Hồi đó xuống mọi thứ khác xa bây giờ, chỉ còn mỗi cái "lâu đài ma" thì vẫn vậy, vẫn hoang vắng, vẫn những gốc cây đó. Muốn đi xuống bãi biển thì đều phải đi ngang qua lâu đài này, hồi nhỏ có lớp 6 lớp 7 nên hay sợ ma và suy nghĩ lung tung, nghe người ta dọa tin sái cổ.
Họ nói rằng: trong tòa lâu đài này có 1 căn hầm chứa nhiều của cải, châu báu của chủ nhà, sau giải phóng đã vượt biên đi nước ngoài. Trong hầm chỉ để lại 01 cô gái (không rõ có phải là con gái hay không) trông coi, cô gái này được cho ngậm sâm để có thể sống để canh giữ kho báu này. Rồi qua nhiều năm căn hầm này không còn dấu tích nữa và từ đó người ta thường xuyên thấy có bóng ma của 01 cô gái :eek::mad:
Tòa "lâu đài ma" của chú Hỏa bây giờ
Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển

Còn tòa nhà bỏ hoang này nằm ngay sau lưng "lâu đài ma", sau này người ta xây thêm để khai thác du lịch nhưng không hiểu sao lại bỏ ngang?
Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển
 

Attachments

Hạng B2
8/9/16
419
338
63
46
Wow 3F1, ngưỡng mộ chú Hùng quá :D
ven biển giờ tắm từ Long Hải trở ra mới sạch xíu, chứ Vũng Tàu hết dám tắm.
thỉnh thoảng cuối tuần cũng làm chuyến Long Hải, sáng tranh thủ đi sớm, chiều tranh thủ về sớm đỡ kẹt xe; thông thường thứ 7 thì tầm 5pm, chủ nhật thì 3pm xuất phát.
 
Hạng C
8/3/19
555
914
106
47
Wow 3F1, ngưỡng mộ chú Hùng quá :D
ven biển giờ tắm từ Long Hải trở ra mới sạch xíu, chứ Vũng Tàu hết dám tắm.
thỉnh thoảng cuối tuần cũng làm chuyến Long Hải, sáng tranh thủ đi sớm, chiều tranh thủ về sớm đỡ kẹt xe; thông thường thứ 7 thì tầm 5pm, chủ nhật thì 3pm xuất phát.
Bác giống em cái khoản đi về trong ngày. Bác hay đến bãi tắm nào mà sao mình chưa gặp nhau ở đây lần nào nhỉ???
Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển
 

Attachments

Hạng C
8/3/19
555
914
106
47
Nằm trên cung đường ven biển rất đẹp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hương Phong Hồ Cốc Beach Resort có 1 vị trí khá đẹp nằm ngay ngã ba, nơi có con đường xuyên rừng nguyên sinh thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Ở Hương Phong Hồ Cốc Beach Resort, bạn có thể kết hợp đi chơi tại KDL Suối nước nóng Bình Châu cách đó chưa đây 10km, tận hưởng không khí trong lành của miền biển và khu rừng nguyên sinh cạnh bên và nhiều điểm vui chơi cách đó khoảng 20km đổ lại như khu căn cứ Minh Đạm, thị trấn Long Hải.
Mình book 02 phòng tại đây từ ngày 6/3~8/3/2019, nói chung với mức giá này chấp nhận được nếu so sánh với các khu resort lân cận. Nội thất cũng tốt tuy không được nhìn tiện nghi. Mọi thứ trong phòng sạch sẽ, có view nhìn ra vườn, nói chung không gian khá yên tĩnh. Về thiết kế ngoại thất thì villa không được đẹp lắm, còn nhiều chi tiết không tinh tế và sang trọng. Các khu vườn trồng hoa xung quanh nhưng không có nhiều hoa đẹp nên cũng khó làm nổi bật cảnh quan chung.
Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển

Về bãi biển: Nói chung, những bãi biển ở khu vực con đường ven biển từ Long Hải cho tới Hồ Cốc thì biển khá sạch và đẹp, hơn hẳn thành phố Vũng Tàu. Biển ở đây cũng không nhiều người đến nên cũng không quá xô bồ, rác cũng không nhiều một phần vì du khách ít và một phần các resort rất có trách nhiệm giữ gìn, nhất là các bãi cát trắng trải dài và đẹp. Một lời thế nữa của biển khu vực này không dốc như ở Phan Thiết.
Bãi biển trong Hương Phong Hồ Cốc Beach Resort khá trong xanh, sóng nhẹ, một phần do có nhiều tảng đá ngầm rải rác ở đây. Các tảng dá có tác dụng chắn sóng nhưng lại gây cảm giác không thực sự thoải mái cho du khách. Mình còn nhờ chân hay dẫm vào các mỏm đá hay nhưng đoạn lưới, cành cây... khá đau chân. Bãi tắm bên cạnh của Sài Gòn Hồ Cốc beach sạch đẹp hơn và mình đi ở đây thường xuyên.
Khu bãi tắm và thuê ghế ngồi thì khá đông và xô bồ. Các chòi nhìn không được đẹp, ghế xếp theo kiểu cũ nhìn không ấn tượng. Ngoài ra, có khá nhiều du khách được mang loa kéo vào hát hò rất to, gây không ít phiền hà cho người xung quanh.
Bãi xe cho khách thì bụi bặm và không được sạch sẽ. Mình không hiểu tại sao cái bãi xe rộng đậu được mấy chục chiếc xe ô tô và người ta không trải nhựa hay lát đá mà để đầy đá cục, đất bụi bặm, không tiện và ấn tượng cho khách du lịch tí nào khi vừa đặt chân đến. Bãi xe này cũng không trồng cây nhiều nên rất nắng, để cái xe ô tô giữa trời nắng mà thấy xót.
Nhà tắm nước ngọt thì không được vị trí thuận lợi ngay sát bãi biển như nhiều nơi khác, nói chung thì dùng tạm được
Đánh giá chung của mình về Hương Phong Hồ Cốc Beach Resort:
Khu resort: Yên tĩnh, sạch sẽ nhưng chưa đẹp, ấn tượng
Nhà hàng (Restaurant): Thức ăn thì bình thường
Bãi biển (Beach): Sạch, trong xanh nhưng chưa thật an toàn, hơi xô bồ và không thích hợp với người cần nghỉ ngơi thư giãn
Nhà vệ sinh, nhà tắm (WC & bathing room): Chưa tiện lợi,
Bãi xe (parking): Chất lượng kém, cần phải cải thiện nhiều
Mùa hè rực rỡ, rong ruổi trên những con đường ven biển
 

Attachments