Anh em trong diễn đàn đã bàn về vụ này ở đây. Hòn Đá VN càng ngày càng mất uy tín của người tiêu dùng http://www.otosaigon.com/forum/m1472448.aspx
http://docbao.vn/News.aspx?catid=29&id=123161
http://docbao.vn/News.aspx?catid=29&id=123161
Last edited by a moderator:
Các bác đừng trách hãng Honda cũng như người Nhật. Hãng Honda nói riêng, cũng như người Nhật nói chung, là những người làm ăn và đối tác giữ uy tín tốt nhất TG. Chúng ta đều biết các xe máy Honda đưa vào miền Nam VN từ những năm 60, 70 của TK trước, sau đó là những năm 80 trở lại đây là vào cả nước VN đã bền và tốt như thế nào! Không có những chiếc xe đó làm bạn hang ngày thì những những người dân VN cực khổ còn có lựa chọn nào khác nữa cho các phương tiện đi lại của mình trong cả mấy chục năm vừa qua? Ai đã phát triển được phương tiện đi lại hữu ích nào cho những người dân VN trong mấy chục năm vừa qua, ngoài các hãng xe máy mà tiêu biểu là Honda?
Ở nước ngoài cũng vậy. Xe Honda là biểu tượng cho uy tín và độ tin cậy, độ bền. Tôi có anh bạn làm nhiều năm ở hãng Honda chỉ xài xe Honda, xe hơi cũng như xe gắn máy vì theo kinh nghiệm nhiều năm, anh ấy rất ít, gần như không thấy các trường hợp xe Honda phải bổ máy và sửa chữa lớn ở động cơ, trong khi xe của nhiều hãng khác thì đây là chuyện thường ngày.
Vậy phải trách ai bây giờ? Theo câu châm ngôn của các cụ để lại: "tiên trách kỷ, hậu trách nhân!". Sao Honda nó làm ăn uy tín ở các nơi, cả ở VN ta xưa thì cũng thế mà bây giờ lại đổ đốn ra thế này? Xin thưa rằng tới một cái xứ mà chả có ông nào đứng ra để bảo hộ NTD, hay dở cũng chả bị ai tẩy chay, ai phạt được thì người ta hơi đâu mà làm tốt?
Tất cả trách nhiệm từ trước tới nay đều được các nhà sx đổ lên đầu người tiêu dùng VN. Honda VN cũng vậy, trước việc đại loạn giá xe cũng đã thẳng thừng từ chối đối thoại với hàng triệu NTD, khẳng định cách bán hàng bị chỉ trích của mình!
Xăng chứa aceton, taxi gian dối taximét, nước tương chứa chất gây ung thư, sữa đóng hộp không đúng trọng lượng, sữa tươi pha từ sữa bột, nước mắm nhãn mác đểu, rau quả phun thuốc kích thích vô tội vạ, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan chả có ai kiểm tra, kiểm định giúp NTD ... là những thí dụ hàng ngày mà ngừoi tiêu dùng VN tới nay phải cắn răng chịu đựng!
Vậy mà chúng ta, những NTD VN, các thượng đế rổm, vẫn như những con giun oằn mình chấp nhận mọi bất công và tiếp tục ... dùng các sp của các nhà sx bất lương! Tại sao NTD ở VN lại phải nhịn nhục đến thế? Đó là một câu hỏi mà người nước ngoài không dễ trả lời! Từ xăng cộ, phí điện, phí nước, chuyện thuê bao điện thoại, internet, bưu điện ... "NTD chịu nhịn ở Việt Nam có thể tính đến hàng triệu, có thể gặp mọi lúc, mọi nơi".
Tính nhẫn nại, "dễ xương" của NTD VN cũng làm cho TG chết khiếp! Khác với một bác Thụy điển gì gì đó cách đây 50 khi mới mơ ngủ dậy có phát biểu: "tôi muốn khi ngủ dậy được trở thành người VN!", ông Hank Baker, đại diện một dự án trợ giúp thúc đẩy thương mại của Mỹ USAID tài trợ ở VN phải phát biểu thẳng cổ: "Tôi không thích là NTD Việt Nam!":
"Ở Việt Nam, chưa từng có vụ kiện nào liên quan vi phạm quyền lợi NTD. Chưa có DN gian dối nào bị đưa ra ánh sáng pháp luật, dù hành vi xâm hại quyền lợi NTD đã rõ mười mươi":
http://www2.vietnamnet.vn/bvkh/2009/03/836243/
Những NTD VN hiền lành và tốt bụng, bao giờ thì tức nước mới đủ để vỡ bờ?
Ở nước ngoài cũng vậy. Xe Honda là biểu tượng cho uy tín và độ tin cậy, độ bền. Tôi có anh bạn làm nhiều năm ở hãng Honda chỉ xài xe Honda, xe hơi cũng như xe gắn máy vì theo kinh nghiệm nhiều năm, anh ấy rất ít, gần như không thấy các trường hợp xe Honda phải bổ máy và sửa chữa lớn ở động cơ, trong khi xe của nhiều hãng khác thì đây là chuyện thường ngày.
Vậy phải trách ai bây giờ? Theo câu châm ngôn của các cụ để lại: "tiên trách kỷ, hậu trách nhân!". Sao Honda nó làm ăn uy tín ở các nơi, cả ở VN ta xưa thì cũng thế mà bây giờ lại đổ đốn ra thế này? Xin thưa rằng tới một cái xứ mà chả có ông nào đứng ra để bảo hộ NTD, hay dở cũng chả bị ai tẩy chay, ai phạt được thì người ta hơi đâu mà làm tốt?
Tất cả trách nhiệm từ trước tới nay đều được các nhà sx đổ lên đầu người tiêu dùng VN. Honda VN cũng vậy, trước việc đại loạn giá xe cũng đã thẳng thừng từ chối đối thoại với hàng triệu NTD, khẳng định cách bán hàng bị chỉ trích của mình!
Xăng chứa aceton, taxi gian dối taximét, nước tương chứa chất gây ung thư, sữa đóng hộp không đúng trọng lượng, sữa tươi pha từ sữa bột, nước mắm nhãn mác đểu, rau quả phun thuốc kích thích vô tội vạ, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan chả có ai kiểm tra, kiểm định giúp NTD ... là những thí dụ hàng ngày mà ngừoi tiêu dùng VN tới nay phải cắn răng chịu đựng!
Vậy mà chúng ta, những NTD VN, các thượng đế rổm, vẫn như những con giun oằn mình chấp nhận mọi bất công và tiếp tục ... dùng các sp của các nhà sx bất lương! Tại sao NTD ở VN lại phải nhịn nhục đến thế? Đó là một câu hỏi mà người nước ngoài không dễ trả lời! Từ xăng cộ, phí điện, phí nước, chuyện thuê bao điện thoại, internet, bưu điện ... "NTD chịu nhịn ở Việt Nam có thể tính đến hàng triệu, có thể gặp mọi lúc, mọi nơi".
Tính nhẫn nại, "dễ xương" của NTD VN cũng làm cho TG chết khiếp! Khác với một bác Thụy điển gì gì đó cách đây 50 khi mới mơ ngủ dậy có phát biểu: "tôi muốn khi ngủ dậy được trở thành người VN!", ông Hank Baker, đại diện một dự án trợ giúp thúc đẩy thương mại của Mỹ USAID tài trợ ở VN phải phát biểu thẳng cổ: "Tôi không thích là NTD Việt Nam!":
"Ở Việt Nam, chưa từng có vụ kiện nào liên quan vi phạm quyền lợi NTD. Chưa có DN gian dối nào bị đưa ra ánh sáng pháp luật, dù hành vi xâm hại quyền lợi NTD đã rõ mười mươi":
http://www2.vietnamnet.vn/bvkh/2009/03/836243/
Những NTD VN hiền lành và tốt bụng, bao giờ thì tức nước mới đủ để vỡ bờ?
Golf06 nói:Những NTD VN hiền lành và tốt bụng, bao giờ thì tức nước mới đủ để vỡ bờ?
Tức thì tức thôi các bác ơi??? chứ biết bao giờ mới đủ lực cho nó vỡ bờ đc???
natto nói:Bác không cho cái link sao em tìm?
Vừa rồi có vụ xe Lead của Honda mới mua đã bị chảy nhớt máy, chỉ thay cụm chứ không đổi chiếc khác cho người ta. Đúng là bọn nó coi thường "thượng đế" VN quá, chứ bên Nhật thì bọn nó ko dám xử sự như vậy.
http://www.otosaigon.com/forum/m1472448-p2.aspx
nói chung là NTD ở VN ta đã ko được bảo vệ tốt, đên bây giờ em vẫn chưa biết được nhiệm vụ và chức năng của Hội bảo vệ quyền lợi NTD là như thế nào đấy các bác ạ.
sống ở 1 quốc gia, chính phủ chính là những bộ phận để bảo vệ nhân dân.
chính phủ tốt, dân được nhờ...chính sách tốt, dân sống tốt.
ở thời buổi xã hội hóa tiêu dùng này, dân ta oằn mình mà chịu những bất công do tư bản mang lại, giá thì trên mây, sp kém chất lượng...cơ quan bảo hộ thì không có..hành là chính!!!
ôi...dân ta!!
chính phủ tốt, dân được nhờ...chính sách tốt, dân sống tốt.
ở thời buổi xã hội hóa tiêu dùng này, dân ta oằn mình mà chịu những bất công do tư bản mang lại, giá thì trên mây, sp kém chất lượng...cơ quan bảo hộ thì không có..hành là chính!!!
ôi...dân ta!!