Hồi em ở Bình Dương bị ngập chỗ Metro và CoopMart gần chít, hehe.Các bác về Bình Dương nơi em mà sống, vùng cao, giao thông tốt, quy hoạch tốt.![]()
Sài Gòn sáng sớm mưa lắc rắc đến tầm 9g tạnh, em đi làm 7g30 không cần mặc áo mưa luôn 
Bình Dương thì ngon dồi.. ngon đủ thứ..Các bác về Bình Dương nơi em mà sống, vùng cao, giao thông tốt, quy hoạch tốt.![]()
Bình Dương chỉ mưa nhẹ ... 

năm trước nữa, 2015, em lượn tùm lum đường ở Mỹ Phước 3 mới mò về Mỹ Phước 2 được (ngập 1/2 xe ô tô con); về tới nhà thì thấy nước cũng mênh cmn mong...
nhưng liều luôn (năm đó em chưa mua thủy kích...) - may là mới sâu 30cm 

em ít đi đoạn Lotte, nhưng nghe nói là mưa là phê lắm đó...
đoạn Đại Nam thì mua to chút là lội nhe (làn sát con lươn tầm 20cm, sát lề vô là đẩy chắc cú)...
BD làm đường KHÔNG LÀM CỐNG... toàn thoát nước tự nhiên, nên về sau nếu bê-tông-hóa hết sẽ thấy cảnh...
chưa đủ đô thôi anhCác bác về Bình Dương nơi em mà sống, vùng cao, giao thông tốt, quy hoạch tốt.![]()
năm trước nữa, 2015, em lượn tùm lum đường ở Mỹ Phước 3 mới mò về Mỹ Phước 2 được (ngập 1/2 xe ô tô con); về tới nhà thì thấy nước cũng mênh cmn mong...
em ít đi đoạn Lotte, nhưng nghe nói là mưa là phê lắm đó...
đoạn Đại Nam thì mua to chút là lội nhe (làn sát con lươn tầm 20cm, sát lề vô là đẩy chắc cú)...
BD làm đường KHÔNG LÀM CỐNG... toàn thoát nước tự nhiên, nên về sau nếu bê-tông-hóa hết sẽ thấy cảnh...
Chỉnh sửa cuối:
Mai mốt đào lên lắp thêm cống. Làm từ từ chứ nhanh quá, nhiều quá dân chúng sinh nghi.Bình Dương chỉ mưa nhẹ ...
chưa đủ đô thôi anh
năm trước nữa, 2015, em lượn tùm lum đường ở Mỹ Phước 3 mới mò về Mỹ Phước 2 được (ngập 1/2 xe ô tô con); về tới nhà thì thấy nước cũng mênh cmn mong...nhưng liều luôn (năm đó em chưa mua thủy kích...) - may là mới sâu 30cm
em ít đi đoạn Lotte, nhưng nghe nói là mưa là phê lắm đó...
đoạn Đại Nam thì mua to chút là lội nhe (làn sát con lươn tầm 20cm, sát lề vô là đẩy chắc cú)...
BD làm đường KHÔNG LÀM CỐNG... toàn thoát nước tự nhiên, nên về sau nếu bê-tông-hóa hết sẽ thấy cảnh...
"Có nước là có tiền" một nhóm lịch ích bên hạ tầng nói
Năm ngoái cũng ngập lênh láng nhưng khoảng tầm T8, nhớ vừa lấy xe gặp trận ngập phải vào RV nằm cả tuần để hong sàn, xót hết cả ruột
Sài Gòn nhìn mức ngập 50 năm của Vũng Tàu mà thèm quá đi.Hình:
3/2 về Đài liệt sỹ, thấy ngập hơi căng...
View attachment 720902 View attachment 720903 quay đầu về Bùng binh đi Nguyễn An Ninh trốn ngập...thấy xe máy dắt bộ...
View attachment 720904 chui sang Thống Nhất, đến Lê Hồng Phong, ngập khí thế...View attachment 720905 sóng đánh vào xe oàm oạp, nhớ đợt đi offroad bằng bán tải qua sông, trôi xe...1 em sedan nằm chờ kéo...View attachment 720906 Phía đối diện 1 em Mec Lauren cũng năm chờ, k kịp chụp...Ngã 5 cũng thất thủView attachment 720907 Hà Nội ơi, Sài Gòn ơi, sao rồi...