đi ban ngày nhìn kỹ những đoạn ko đèn thì trên con lươn có chưa khoản trống để lắp đèn chắc mấy cây đèn nằm trong túi xxx rồiquachbachlong nói:không hiểu sao cao tốc có đoạn có đèn có đoạn lại không các bác nhỉ?
Bữa đó mưa thôi rồi luôn. Tầm nhìn xa của bác 5M là tốt hơn em rồi, hôm đó toàn tuyến NVL tốc độ trung bình của em chỉ 20-30km/h, thỉnh thoảng phải thắng gấp vì tự cán phải vũng nước tạt lên không nhìn thấy gì luôn. Chưa bao giờ em chạy xe dưới mưa lớn khủng khiếp như vậy
Em xuất phát 3h30 sáng, dự tính nếu lên tới cao tốc mà vẫn mưa thế này thì quyết định quay về đợi bớt mưa mới đi, may là lên tới cao tốc mưa bớt lại.
Em xuất phát 3h30 sáng, dự tính nếu lên tới cao tốc mà vẫn mưa thế này thì quyết định quay về đợi bớt mưa mới đi, may là lên tới cao tốc mưa bớt lại.
T7 vừa rồi em cũng di từ SG to CTho, xuat phat luc 6h30 nen troi da het mưa but chiều về khoan 7h thì SG toàn nghe VOV giao thông báo cây đỗ ngang đường quá trời luôn, về tới nhà thì thấy cái đèn trần nhà em rớt xuống nát bét do nhà em ở tầng 16 chung cư.
ra đường nguy hiểm, ở nhà cũng nguy hiểm ko biet o đâu là an toàn nữa ?
ra đường nguy hiểm, ở nhà cũng nguy hiểm ko biet o đâu là an toàn nữa ?