Em cũng băn khoăn là k biết vũng nc nào sâu (bắn ít) để giảm tốc độ, vũng nào nông đây trời, còn muốn k bắn chắc chạy tốc độ xe đạp quá, vì e chạy 2 bánh còn bị xe 2 bánh chạy kế bên làm ướt cái quần mà.Khi mưa tạnh, thấy vũng nước thì né và chạy chậm lại. Còn khi trời đang mưa lớn thì làm sao bác? Em đang băn khoăn vì chạy bình thường thì không biết chỗ nào là vũng nước. không lẽ bò ra đường?
Nãy giờ đọc 2 hết trang mà em cứ tưởng đang ở CNL như mọi khi.mấy anh cnlers qua Đg thiên lý chi vậy?
Tôi thấy anh dùng ngôn từ không phù hợp với diễn đàn và đặc biệt là với người lịch sự như tôi.View attachment 358247
Clwj vại quý anh ? Xin hỏi quý anh có biết chiếc xe này đang đậu trước cửa nhà tôi là của thằng ất ơ nào hông ?
Còn việc xe của anh nào đó đậu trước cửa nhà anh chứ có đậu trong sân nhà anh đâu, vả lại anh hỏi tôi để làm gì, sao anh không ra gõ cửa xe mà hỏi cho nhanh.
^
^
bác nào hỏi chủ xe của chiếc BMW ất ơ ở trên thì chụp hình đừng che biển số
trong này chắc nhiều bác tìm được thông tin chủ xe trong vài nốt nhạc
mà hình như tấm hình đó là hình chụp màn hình iPhone, chứ không phải hình gốc upload lên nữa ( còn nguyên cái AssistiveTouch trên iOS 9 )
^
bác nào hỏi chủ xe của chiếc BMW ất ơ ở trên thì chụp hình đừng che biển số
trong này chắc nhiều bác tìm được thông tin chủ xe trong vài nốt nhạc
mà hình như tấm hình đó là hình chụp màn hình iPhone, chứ không phải hình gốc upload lên nữa ( còn nguyên cái AssistiveTouch trên iOS 9 )
văn hóa bác cao nhưng sống chung với lũ thiếu văn hóa trước sau gì bác cũng bị hòa tanTôi thấy nhiều anh chạy 4b mà thiếu ý thức lắm.
Qua vũng nước mà phi ầm ầm văng nước dơ lên cả đầu các em học sinh và các anh chị công sở đi 2b.
Tôi thì luôn giảm tốc độ hoặc né các vũng nước khi có thể.
Quý anh nói rất đúng, tôi sẽ không tìm hiểu xe đấy là của ai nữa.Tôi thấy anh dùng ngôn từ không phù hợp với diễn đàn và đặc biệt là với người lịch sự như tôi.
Còn việc xe của anh nào đó đậu trước cửa nhà anh chứ có đậu trong sân nhà anh đâu, vả lại anh hỏi tôi để làm gì, sao anh không ra gõ cửa xe mà hỏi cho nhanh.
ĐM thằng chủ xe !
Hình như quý anh có con K3 màu đỏ thì phải, theo tin vừa nhận được thì con K3 của quý anh xuất hiện trên đường HB vào lúc 21h ngày 14/10 vừa qua.^
^
bác nào hỏi chủ xe của chiếc BMW ất ơ ở trên thì chụp hình đừng che biển số
trong này chắc nhiều bác tìm được thông tin chủ xe trong vài nốt nhạc
mà hình như tấm hình đó là hình chụp màn hình iPhone, chứ không phải hình gốc upload lên nữa ( còn nguyên cái AssistiveTouch trên iOS 9 )
Chỉ cần bác chạy tầm 40km/h gặp vũng nước là 2b xung quanh bác được tắm rồi. Mấy cái áo mưa cánh dơi của 2 bánh không chống được nước từ dưới đường lên.Trời mưa như quẤt nước vô mặt mà ạnh có thể chạy nhanh như lúc khô ráo thì tôi nghĩ anh chắc nhiều tiền lắm (để bồi thường mạng người ta).
thông thường thì chạy chậm qua vũng nước: vì em cũng không muốn làm dơ xe mình - mặc dù nó dơ rồi... 
nhưng... cũng tùy theo đối tượng chạy bên cạnh nữa: gặp ba trợ chạy lấn làn, bóp kèn - đá đèn mà vẫn lì lợm không vào là em chơi thẳng cánh vũng nước (nếu có)
nhưng... cũng tùy theo đối tượng chạy bên cạnh nữa: gặp ba trợ chạy lấn làn, bóp kèn - đá đèn mà vẫn lì lợm không vào là em chơi thẳng cánh vũng nước (nếu có)
Vậy thì bác luôn luôn bị ướt vì "gặp anh chủ họ cũng phi 200"Nếu gặp vũng nước và cô gái công sở trẻ đẹp khi tan tầm.
Tôi sẽ xuống xe, lội bì bõm, dắt nàng qua chỗ nước có thể tạt ướt áo nàng.
Rồi quay lại xe ôtô và đẩy bộ qua vũng nước để khỏi tạt trúng ai.
Rồi mới lên xe đi tiếp nhé anh Chủ!
Còn nếu gặp anh Chủ, Mềnh sẽ phi 200 nhé!
Ướt chưa??? Hehe![]()