Đọc báo ngày mai các bác nhé! DNSG cuối tuần

Tới ...đó là ngưng vỗ tay nhé bác rồng đỏ, bác mà vỗ tay hăng quá nữa thì coi chừng nó rớt luôn cả cái...phía trước trong quờn luôn thì khốn!Vỗ tay muốn rớt cái quờn luôn zậy đó! Vote cho tinh thần xé gió xuyên mưa của bác Thiên ^^
Đọc báo ngày mai các bác nhé! DNSG cuối tuần![]()
Mình làm moniter bên PDV, một số báo và tạp chí hay cộng tác luôn gửi trước khi phát hành 2-3 ngày.Thấy cái hình dự án mà mờ quá không đọc được, hiu hiu..Chắc khen nhỉ?
Bác làm bên tòa soạn hả ta..
Nếu lội cho được trên hai trăm trang thì chắc là ...xỉu, hết còn nghỉ đến chiện mua nhà lun áh. Còn mở thêm thớt...thì sẽ phân tán, loãng ra... Đằng nào cũng khổ. He he he...Em đồng ý với Mợ, lập mới có nhiều cái nhạy cảm về tách tiếc này nọ không nên, cần thì inbox cho bác @spatatus và 2 là như ý mợ Boo và final là chịu khó cọc 10% đi là tự nhiên có cảm hứng lội 200 pages liền à =))
Nếu lội cho được trên hai trăm trang thì chắc là ...xỉu, hết còn nghỉ đến chiện mua nhà lun áh. Còn mở thêm thớt...thì sẽ phân tán, loãng ra... Đằng nào cũng khổ. He he he...
Em rất thích bài văn tả cảnh của bác, hy vọng bác sẽ tiếp tục phát huy trong tương lai gần.Hôm nay trời mát mẻ thế là e vọt xuống công trình làm vài tấm cho các pác xem cho đở buồn nha. Theo mình thấy thì Block B còn vướng mấy cọc bên mé trong đang ép ( vì robot vào không được), thép thì mọc lên được một ít rồi. Còn Block C,D thấy chưa động tĩnh gì công trường vẫn đang hoạt động nhộn nhịp chủ yếu ở Block A..xa xa khu đất trống Block C,D có mấy anh ngồi tám chuyện và kéo vài điếu thuốc lá...Bên ngoài khu phố đông hoạt động tấp nập xe cộ chạy vù vù giao thông hạ tầng dần hoàn thiện..một tháng không ghé thăm mọi thứ thay đổi hẳn..
Bản tin cập nhật tình hình khu vực Cát lái đến đây tạm hết các pác vỗ tay cho em có động lực nào..