Hạng D
23/10/09
1.382
3.285
113
42
www.khamdinhky.com
dailywine.vn
nói thiệt đừng rận
mấy chuyện này
sau này ngon thì ok
còn trục trặc - bị chửi ngày một
Em chi tiền ông Anh tự xem nhà tự chọn. Nhưng cái tính của ổng cứ bộp chộp không tìm kiểu kỹ nên em tham khảo lại cho chắc.
Ngon hay không Ngon ổng tự chịu. Em giúp lần cuối không yên ổn nữa thì tự thân lo.
 
  • Like
Reactions: tutucungtoi
Hạng D
23/10/09
1.382
3.285
113
42
www.khamdinhky.com
dailywine.vn
Đồng ý.
@huongque : a đã ko rõ, còn cùng "đi giúp" ô A??
Rủi xui rồi ô anh có oán a ko?
Vi bằng nó bán cho cả trăm người, rồi kéo quân dàn trận như ở Biên Hòa mới đây đó
Nhà Ông B đang ở - giờ viết giấy bán cho Ông C (Là ông Anh Trai Em). Vậy có rủi ro nào không?
Cơ bản em chỉ là nhà đầu tư tài chính giúp Ông Anh nhưng thấy bất ổn nên đi tìm kiếm thông tin kiểm tra lại cho chắc.
 
Bò Hóng
13/12/06
8.381
72.855
113
Em thấy ổng chỉ có cái giấy tay thôi. Bà Chủ đất A nhờ Công ty vẽ quy hoạch để làm đường rồi chia lô bán. Ông B có tự tách sổ được không?
nói chung là phải cụ thể chứ chả biết gì để nói tiếp dc
 
  • Like
Reactions: huongque
Hạng D
23/10/09
1.382
3.285
113
42
www.khamdinhky.com
dailywine.vn
nói chung là phải cụ thể chứ chả biết gì để nói tiếp dc
Em thấy khá cụ thể mà.
Bà A có miếng đất nhờ 1 công ty vẽ bản đồ phân lô chia nền bán giấy tay cho Ông B.
Ông B mua thì làm nhà ở đến giờ muốn bán lại cho Ông C ra VP Luật sư làm chứng.
Hình thức mua bán này có quá rủi ro không?
 
Hạng D
23/10/09
1.382
3.285
113
42
www.khamdinhky.com
dailywine.vn
Giấy tay,
Mà phải có bản vẽ và tọa độ, thì ít tranh chấp hơn.
Chứ chỉ ghi chung chung : một phần của thửa x, tờ y,,, thì cả trăm người đè vô nhau.
Ai khoẻ thì thắng.. Kkkkkk
Nó có 1 tờ Bản vẽ phân lô rõ ràng có dấu của công ty chịu trách nhiệm phân lô, kèm bản sao giấy tờ đất của Bà A (chủ đất)
Khu đất không dính quy hoạch.
Vậy cứ mua ở lụi??
 
  • Love
Reactions: vantruongvpc
Hạng B2
27/8/13
244
2.241
93
Không dính quy hoạch là sao bác? Nếu khu vực đó ghi là qh đất trồng cây lâu năm thì cũng khó mà ra sổ đc. Nếu là đất lúa thì còn căng hơn...