Trên cao tốc SG-TL có mấy anh tài giỏi lắm, chạy 80-100 mà đu đít có mấy mét. Gặp sự cố ăn cho hết!
Cái đó ko phải là giỏi nha nha
80 là em phục bác sát đất luôn; (mấy bác chạy 100 thì em phải đào hố...)
60 là em không thấy đường luôn rồi, mưa lớn quá thậm chí 40 quạt còn không kịp, càng quạt càng hết thấy!
Hôm qua đúng lúc mưa to nhất em cũng chạy trên cao tốc Trung Lương chiều từ Trà Vinh về thành phố. Tốc độ toàn 80km/g hoặc hơn, cũng hơi sợ nhưng không tới mức như cụ nói!!! Em thấy các xe khác đều qua mặt em vèo vèo ( trừ xe tải ). Vụ tai nạn xảy ra ở chiều đường ngược lại trước khi xe em qua một chút xíu vì khi xe em qua rồi mới thấy xe CA và xe cứu thương chớp đèn hụ còi đi tới !!! ( tai nạn do xe tải nổ lốp chứ không phải là mất lái do mưa )
Chỉnh sửa cuối:
Vụ này lỗi thuộc về xe tải và Ford đó bác, xe tải bể bánh trước, Fortuner thắng kịp, thằng 16 chỗ ủi đít.Chà Fortune hun đít xe tải, Ford Transit hun đít Fortune; Mấy thánh chắc chạy cũng kinh.
Mer Spinter chứ không phải FORD bác....Vụ này lỗi thuộc về xe tải và Ford đó bác, xe tải bể bánh trước, Fortuner thắng kịp, thằng 16 chỗ ủi đít.
Cận bao nhiêu độ? Có đủ sức khỏe cầm bằng lái không?Mưa to quá quất 40 thôi bác. Mưa ầm ầm chắc chả có ma xxx nào đứng đâu. Mà có đứng thì ta kiu mắt bị cận không thể chạy nổi. Không lẽ xxx bắt mình quất lên trăm 2