RE: Mùa Thu ở Seattle
phong cảnh đẹp quá bác,nhất là mấy hình lá phong,
nếu bác còn hình thì share nữa nha bác.
thành phố bên đó nhìn sạch sẽ và gọn gàng quá.
phong cảnh đẹp quá bác,nhất là mấy hình lá phong,
nếu bác còn hình thì share nữa nha bác.
thành phố bên đó nhìn sạch sẽ và gọn gàng quá.
RE: Mùa Thu ở Seattle
Xứ người đất rộng người thưa, kinh tế xã hội phát triển, nhưng mà .... buồn lắm, nhất là mùa đông tuyết rơi trắng xóa! Chỉ muốn thèm cảm giác nhậu vỉa hè lê lết ở Sài Gòn thôi, tuy đất chật, người đông, ô nhiễm,... có lẽ em Việt-Nam-miêng rặt
Xứ người đất rộng người thưa, kinh tế xã hội phát triển, nhưng mà .... buồn lắm, nhất là mùa đông tuyết rơi trắng xóa! Chỉ muốn thèm cảm giác nhậu vỉa hè lê lết ở Sài Gòn thôi, tuy đất chật, người đông, ô nhiễm,... có lẽ em Việt-Nam-miêng rặt
RE: Mùa Thu ở Seattle
@anaconda: National Park đẹp tuyệt bác nhỉ ...! Seattle nhìn từ trên cao xuống nhà cửa có vẻ cũng hơi lộn xộn ,thấp cao,to nhỏ, xoay dọc xay xéo ... nhưng tóm lại , về cái sự tan nát của quy hoạch kiến trúc thì bất cứ đâu trên thế giới cũng phải gọi TP HCM bằng Cụ ... các bác nhỉ !
@anaconda: National Park đẹp tuyệt bác nhỉ ...! Seattle nhìn từ trên cao xuống nhà cửa có vẻ cũng hơi lộn xộn ,thấp cao,to nhỏ, xoay dọc xay xéo ... nhưng tóm lại , về cái sự tan nát của quy hoạch kiến trúc thì bất cứ đâu trên thế giới cũng phải gọi TP HCM bằng Cụ ... các bác nhỉ !
RE: Mùa Thu ở Seattle
Phong cảnh ở bển đẹp quá. Nhìn mộ hai cha con nhà họ Lý thấy xót xa quá, rủi phận cho họ.
Hình của bác nếu được chỉnh sáng, tương phản và màu chút nữa qua PS thì chắc chắn tuyệt hơn rất nhiều.
Phong cảnh ở bển đẹp quá. Nhìn mộ hai cha con nhà họ Lý thấy xót xa quá, rủi phận cho họ.
Hình của bác nếu được chỉnh sáng, tương phản và màu chút nữa qua PS thì chắc chắn tuyệt hơn rất nhiều.
RE: Mùa Thu ở Seattle
Cảnh ở seattle đẹp quá, mấy tấm hỉnh của bác làm em chợt nhớ đến người yêu của em hiện đang học ở Seattle
xem tấm hình ngôi mộ Lý Tiểu Long thấy tên trên bia mộ ghi là BRUCE LEE, em tưởng họ Lý phải viết là LI chứ còn LEE là LÊ mà, em ko rành lắm mong mấy bác chỉ thêm.
Cảnh ở seattle đẹp quá, mấy tấm hỉnh của bác làm em chợt nhớ đến người yêu của em hiện đang học ở Seattle
RE: Mùa Thu ở Seattle
Em có suy nghĩ ngoài lề giống bác!
đẹp thì ...rất đẹp!
Trích đoạn: anacoda
Xứ người đất rộng người thưa, kinh tế xã hội phát triển, nhưng mà .... buồn lắm, nhất là mùa đông tuyết rơi trắng xóa! Chỉ muốn thèm cảm giác nhậu vỉa hè lê lết ở Sài Gòn thôi, tuy đất chật, người đông, ô nhiễm,... có lẽ em Việt-Nam-miêng rặt![]()
Em có suy nghĩ ngoài lề giống bác!
đẹp thì ...rất đẹp!
Last edited by a moderator:
RE: Mùa Thu ở Seattle
Hình này chụp vào mùa Thu 2007. Năm nay thì khoảng 2, 3 tuần nữa lá Phong mới đỏ rực và đẹp như vậy.
Hình này chụp vào mùa Thu 2007. Năm nay thì khoảng 2, 3 tuần nữa lá Phong mới đỏ rực và đẹp như vậy.










RE: Mùa Thu ở Seattle
Cám ơn bác Adco và bác Giangduylat đã chỉ giúp em trong cách chụp và sửa ảnh bằng PS. Em sẽ cố gắng học hỏi thêm để chụp cho đẹp.
Các bác nói đúng, cảnh ở xứ người thì đẹp thật nhưng buồn lắm ạ. Em mới đi VN về, về đây thấy buồn và nhớ VN lắm.
Cám ơn bác Adco và bác Giangduylat đã chỉ giúp em trong cách chụp và sửa ảnh bằng PS. Em sẽ cố gắng học hỏi thêm để chụp cho đẹp.
Các bác nói đúng, cảnh ở xứ người thì đẹp thật nhưng buồn lắm ạ. Em mới đi VN về, về đây thấy buồn và nhớ VN lắm.