Bây giờ khuyến mãi đều phải xin phép (trừ mấy ông lèng tèng khuyến mãi chui) và mời các quan chức xúc tiến thương mại đến chứng kiến và bốc thăm 1 cách minh bạch. Hồi xưa em còn làm công ty cũ, có 1 bác khách hàng trúng 1 chiếc C180 nhưng cứ đòi cái c200 vì đợt khuyến mại sau được Mec tặng thêm thành C200, đến trước giờ trao giải vẫn còn mè nheo không chịu nhận, sau phải nhờ mấy bác quan chức giải thích và giở đủ các loại giấy tờ đăng ký khuyến mại, thể lệ chương trình ra bác đó mới chịu nhận giải. Cách bốc thăm làm như bốc chia bảng worldcup, mời 6 bác khách hàng lên cho 10 số (có kiểm tra đủ từ 0-9) vào 10 quả bóng giống nhau, sau đó cho vào 1 cái âu thủy tinh lớn và có 6 cái âu như vậy, rồi tự tay các bác đó trộn, bốc và xướng lên số bốc được, trước sự chứng kiến của Cục xúc tiến thương mại, quan chức quản lý nhà nước, đông đảo khách hàng, như vậy thì không thể gian lận được. Vậy mà vẫn có người hỏi em có phải ông khách hàng đó trúng giải là do bố trí trước hay không, bực mình ghê. Các bác nghi ngờ có lẽ cũng do nhiều lần thấy khuyến mãi lừa, chứ các công ty lớn họ giữ uy tín lắm, thậm chí nếu KM mà không có KH trúng thì còn phải nộp ngân sách 50% giá trị giải thưởng. Nói chung các bác cứ phải chứng kiến buổi bốc thăm rồi hãy kết luận, không nên vơ đũa cả nắm.
Thôi, có bác nào thắc mắc thì vào đây mà chiêm ngưỡng em M3 Coupe màu trắng tuyệt đẹp này! http://www.otosaigon.com/forum/m1745725.aspx
sau khi đọc xong câu chuyện này e thấy cũng hài phết !! em thấy các bác không nên ngộ nhận như thế !!! e tháy việc trúng thật hay không thì anh em ta không nên bàn tới làm gì. mà nếu bác Nam De trúng thật thì lại nên chúc mừng bác ấy thôi, anh em cả thôi mà !!! nếu các bác ỡ vi trí bác ấy trúng thật mà bị nói vậy cũng đâu có vui đâu !! chuyện nhà ai nguời ấy sáng, e thấy khong có gì phải bàn là "ôi cai này chĩ là màn kịch rồi đây là nhận dùm??" ==> chẳng có gì vui cả, lại gây chia rẽ thôi à. nên 1 lời nói k mất tiền mua nói sao cho vừa lòng mọi người là vui rồi các bác ạ ......còn theo quan điểm của em thì như các bác nói ở trên, tại sao nhận giải lại đi dép lào, sao lại ăn mặc như thế, kỳ cục vậy ==> chuyện đơn giản thôi, vì là cuối tuần mọi người mặc đồ cho thoải mái để bù lại những ngay trong tuần áo somi tay dài, quan kaki gò bó, còn các bác chê dép lào, e thấy bác nhận giải vẫn còn lịch sự chán....e thấy giờ đại gia ra đường cuối tuần toàn , dép lào hiệu, và xà lỏn đó mấy bác ơi....đừng vội đánh giá qua bề ngoài hehe, bản thân e gặp chủ xe audi R8, Porsche toàn xà lỏn dép lào mà phang ko àh !!
Các bác làm em nhớ lại câu chuyện của bọn em thời còn nhỏ, số là sau 1975 một số người còn dư âm cuốc sống trước 75 ở miền nam, trong đó có nhà thằng bạn em , luôn tôn thờ mẽo. Trong lúc cả bọn nhóc con tranh luận về xổ số, thằng bạn em nó hùng hồn phái biểu ''trước giải phóng xố số rất công bằng, có người trúng số độc đắc rất giàu. Còn sau này, làm gì có người trúng số độc đắc, trúng giải đặc biệt là cùng...''