Tomb Raider
29/6/17
1.958
36.498
113
Xe gì không quan trọng mà quan trọng là đi đứng sao cho an toàn. Đây là điều đáng nói vì ngày nào cũng thông tin về TNGT rất nhiều. Có 2 vần đề cần chỉ giáo cho tụi nhỏ: 1. Giáo dục tư tưởng (phạm trù rất rộng khó nói hết được ạ...). 2. Chỉ bảo kinh nghiệm sống còn khi bước ra đường, vì đôi khi không phải chạy chậm mà đã an toàn.
dừng đèn đỏ còn bị tông nữa thì sao mới gọi là "đi đứng an toàn"?!
 
Hạng D
20/9/16
1.777
2.290
113
Thằng nhỏ đang đi xe buýt an toàn tiện lợi vậy không muốn lại muốn tập tành đưa con ra chiến trường xe máy vậy? Thật sự không biết suy nghĩ gì
 
Tập Lái
11/10/18
41
63
21
40
Nếu khá xa thì xe buýt là phương tiện hợp lý nhất rồi không có gì bằng đâu.
  1. Bảo vệ môi trường, giảm tắc đường
  2. An toàn, giờ giao thông hỗn loạn như vậy mà giao xe cho trẻ vào đúng thời điểm dậy thì thích nổi loạn thì quá nguy hiểm.
  3. Lúc đi học lẫn tan học toàn vào cao điểm, tắc đường khắp nơi, nắng lôi, mưa gió. Lúc đó ngồi xe buýt sướng hơn hay đi xe máy điện thích hơn
  4. Đi xe buýt làm giảm cơ hội tạt té lung tung
 
Hạng B2
18/12/18
112
132
48
Sắm xe nào cũng được ngoại trừ xe Tàu, xe Việt ra cho nó bình yên cuộc đời, hehehe...
 
Hạng D
31/10/14
2.039
4.417
113
Biên Hòa
Con 50cc chạy xăng là kinh tế nhất. Con xe cũ có 2-3 triệu bạc. Còn cháu mặc cảm xe xấu, muốn xe đẹp thì làm con mới keng khoảng 10tr.
 
Hạng B1
12/7/14
66
52
18
41
Làm con Xciter, sẵn định hướng nghề nghiệp luôn (Joking :p)
 
Hạng C
2/3/17
862
718
113
Vung tau
Nếu có dk bác chủ mua cho f1 con SH đừng tiếc! Để sau này đi học đi làm luôn! E vẫn giữ dc con DD của ông bà mua cho e năm 1996, năm đó e mới học lớp 7 thôi. Nhớ năm đó mỗi sáng đi học đầy tự tin, nhà gởi xe trong trường chỉ vài chiếc xe máy.
 
Chỉnh sửa cuối: