Chả sao pác ạ. Đến lúc bán đi đổi xe mới giá như nhau hếtchạy ngoài trời có máy lạnh là 1 chuyện nhưng đậu 12 h ngoài nắng là chuyện khác
Nhưng đến lúc bác bán xe thì chắc phải làm lại taplo vài lầnChả sao pác ạ. Đến lúc bán đi đổi xe mới giá như nhau hết
Nhưng đến lúc bác bán xe thì chắc phải làm lại taplo vài lần
Nước sơn kém 1 chút, mấy món mạ crom, inox kém một chút, ron cửa chai hơn chút, nhựa sần bạc màu hơn chút, ... không ảnh hưởng nhiều đến giá trị bán lại, đặc biệt khi thỉnh thoảng sơn lại cả mảng khi bảo hiểm, thỉnh thoảng đánh bóng sơn, nhuộm đen, bảo dưỡng nhựa, da nội, ngoại thất, ... Chưa thấy xe nào dưới 10 năm mà đồ nhựa lão hóa đến mức phải thay!
Pác đùa ah. Phơi nắng chỉ hay phải thay gạt mưa thôi. Đời xe nào em chả phơi sương phơi nắng. Xe em nó ở với em nó cũng khổ. Chưa bao giờ biết mùi bãi đậu xe hay được ở trong nhà. Từ xe cỏ đến bán tải đều phải chở gạch xệ đít luôn. Đến lúc bán chả làm lại cái gì. Bán xe nào mấy pác đến mua mở lắp taplo để coi máy móc cũng cười. Xe gì để máy móc bẩn thế. Nhưng rồi vẫn xuống tiền. HeheNhưng đến lúc bác bán xe thì chắc phải làm lại taplo vài lần
Chưa có hãng xe nào ko cho phơi nắng phơi mưa hết bác à. Cái xe là cái phương tiện chứ ko phải cái làm của để trong két sắt áNhà trong hẻm, mua xe phài gủi bãi xa phơi nắng phơi sương khi cần nhiều khi cũng làm biếng đi lấy xe. mà nhiều lúc đi xe cũng bất lợi. Các bác thấy nên giữ cái nào? hay mua chung cư?
Còn tùy điều kiện chứ bác. Nhà có chỗ để thì để vừa tiện, vừa an toàn, tiết kiệm được cả tiền gửi xe và cả tiền bảo dưỡng nếu gặp mấy bãi không có mái che.