Chủ đề tương tự
Những chiếc xe mới(10 năm trở về sau) thường thì đóng đủ các loại thuế,phí,không được hưởng những loại ân xá đặc biệt the vùng miền thì rút,chuyển,nhập hồ sơ...không ngại lắm.
Những chiếc xe củ (10 năm trở về trước) thường đuợc hưởng những đặc ân từ địa phương nên thiếu những chứng từ theo qui định của pháp luật.....
Nên:
Khi di chuyển hồ sơ từ địa phương này đến địa phương khác......thường bị trả lại....vì nơi đây họ không hưởng những đặc ân đó....nên không đủ tiêu chuẩn.
-Có những trường hợp chiếc xe chỉ được lưu hành trên đường...nhưng không được sang tên đổi chủ...
....và còn nhiều trường hợp đặc biệt khác.....
Những chiếc xe củ (10 năm trở về trước) thường đuợc hưởng những đặc ân từ địa phương nên thiếu những chứng từ theo qui định của pháp luật.....
Nên:
Khi di chuyển hồ sơ từ địa phương này đến địa phương khác......thường bị trả lại....vì nơi đây họ không hưởng những đặc ân đó....nên không đủ tiêu chuẩn.
-Có những trường hợp chiếc xe chỉ được lưu hành trên đường...nhưng không được sang tên đổi chủ...
....và còn nhiều trường hợp đặc biệt khác.....
Đã là trường hợp đặc biệt mà lạ có nhiềuGia Các Dự nói:Những chiếc xe mới(10 năm trở về sau) thường thì đóng đủ các loại thuế,phí,không được hưởng những loại ân xá đặc biệt the vùng miền thì rút,chuyển,nhập hồ sơ...không ngại lắm.
Những chiếc xe củ (10 năm trở về trước) thường đuợc hưởng những đặc ân từ địa phương nên thiếu những chứng từ theo qui định của pháp luật.....
Nên:
Khi di chuyển hồ sơ từ địa phương này đến địa phương khác......thường bị trả lại....vì nơi đây họ không hưởng những đặc ân đó....nên không đủ tiêu chuẩn.
-Có những trường hợp chiếc xe chỉ được lưu hành trên đường...nhưng không được sang tên đổi chủ...
....và còn nhiều trường hợp đặc biệt khác.....


Nghề của Xxx là tìm những sai sót không đáng để bắt phạt mà bác! Ko thì bắt phạt được ai bấy giờ?
Em nói không phải chứ nếu có xxx xấu tính, khi mình rút hồ sơ nộp vào, anh ấy lấy mất 1 tờ gì đó trong bộ hồ sơ mình cũng chịu thua. Hoặc anh ấy vô tình làm rơi mất 1 tờ mình cũng thua nốt !
Em cũng đã từng bị rồi. Khi rút hồ sơ em đưa vào và đứng đó canh luôn, nhờ chị CA ngồi trong đó mở niêm phong và kiểm tra hồ sơ. Sau kkhi chị bảo hồ sơ ok hết thì mới đưa em cầm nguyên xấp ra xét xe. Quá trình xét bị nói này nói kia phải chạy về bổ sung (con dấu không rõ, giấy đánh sai). Nhưng quan trọng là đã đủ hết các giấy tờ, chỉ là chưa đúng. Vậy mà sau khi về (hồ sơ họ giữ lại hết) làm điều chỉnh xong thì lại lòi ra "em thiếu cái biên lai của chủ trước" !
Lúc đó thì xanh mặt ! Biên lai nộp tiền gì làm sao mà biết. Giờ có đi nộp họ cũng không cho vì đâu có quyết định nộp gì đâu ... Lúc đó đành đánh bài càn :"hôm trước em hỏi chị nói đủ hết rồi, không thiếu gì mà ... !" . Cuối cùng dây dưa thì :"...... thôi , không biết rơi đâu. Em lật mặt sau hồ sơ ghi vào là thiếu biên lai đó đi. Nhưng mà sau này sợ bán khó nha.." . Lúc đó em đành nhanh nhảu :"Dạ thôi không sao, xe em mua để đi, không bao giờ bán chiếc nào hết."
Hihi, nhưng có vẻ như chị ấy thấy có lỗi hay sao đó nên tự nhiên chỉnh số cho em bấm. Ban đầu chỉnh dải số rộng lắm. Nhưng chị nghĩ nghĩ sao đó rồi chỉnh lại dãy số cho em bấm cái cóc ra số cũng khá vui 0060.
Em cũng đã từng bị rồi. Khi rút hồ sơ em đưa vào và đứng đó canh luôn, nhờ chị CA ngồi trong đó mở niêm phong và kiểm tra hồ sơ. Sau kkhi chị bảo hồ sơ ok hết thì mới đưa em cầm nguyên xấp ra xét xe. Quá trình xét bị nói này nói kia phải chạy về bổ sung (con dấu không rõ, giấy đánh sai). Nhưng quan trọng là đã đủ hết các giấy tờ, chỉ là chưa đúng. Vậy mà sau khi về (hồ sơ họ giữ lại hết) làm điều chỉnh xong thì lại lòi ra "em thiếu cái biên lai của chủ trước" !
Lúc đó thì xanh mặt ! Biên lai nộp tiền gì làm sao mà biết. Giờ có đi nộp họ cũng không cho vì đâu có quyết định nộp gì đâu ... Lúc đó đành đánh bài càn :"hôm trước em hỏi chị nói đủ hết rồi, không thiếu gì mà ... !" . Cuối cùng dây dưa thì :"...... thôi , không biết rơi đâu. Em lật mặt sau hồ sơ ghi vào là thiếu biên lai đó đi. Nhưng mà sau này sợ bán khó nha.." . Lúc đó em đành nhanh nhảu :"Dạ thôi không sao, xe em mua để đi, không bao giờ bán chiếc nào hết."
Hihi, nhưng có vẻ như chị ấy thấy có lỗi hay sao đó nên tự nhiên chỉnh số cho em bấm. Ban đầu chỉnh dải số rộng lắm. Nhưng chị nghĩ nghĩ sao đó rồi chỉnh lại dãy số cho em bấm cái cóc ra số cũng khá vui 0060.
Em thấy bác chủ trình bày nội dung này rất hay. Em cũng ngóng cái này mà vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng. Hy vọng nhận thông tin có cơ sở để em copy vào sổ tay làm của riêng.
Cái này em cũng mới bị xxx hành xong, giảit thích mãi không xong. Cái này đâu phải do lỗi của người mua xe mà là của các cơ quan xxx với nhau, cuối cùng thi dân đen phải chịu, mà họ cố tình bắt lỗi không đáng. Để đến chung kết, đưa cái phong bì...xong. Chán thật.