---- Đầu năm 2013 sao em gặp nhiều rắc rối quá, ngày xuất hành làm việc đầu tiên lại gặp sự cố từ đầu đến cuối. Sáng ngày 2 chở con đi chích ngừa, làm giấy tờ xong ca buổi thì em bé bị sổ mủi, trưa làm hàng xuất khẩu lại bị kiểm hóa, chiều vợ con bị bệnh lại không thể về đúng giờ để chở vợ con về.
---- Thêm cái nữa, sáng nay em có hẹn với ngân hàng HSBC (HSBC nhờ công ty Luật Hoàng Quân làm thủ tục...) đến giao thông lấy cà vẹc xe (phí DV là 1,580,000đ) , nhân viên đến trễ nửa tiếng, nộp giấy hẹn vào, lại bị trả toàn bộ hso với lý do là thông tin trên hóa đơn sai : em Hk ở TX.TDM- bình dương ( sổ hộ khẩu vẫn là thị xã Thủ Dầu Một), nên hãng xe xuất hóa đơn đúng với thông tin trên sổ HK. XXX trả lại hso kêu phải điều chỉnh lại là TP.TDM. Cty Luật nó nói em là hnay trục trặc không lấy đc cà vẹc em vẫn phải chịu 1,580,000đ, nếu lần sau cty lên lấy cà vẹc thì phải đóng thêm 1,500,000 đ chi phí đi lại cho nhân viên nữa , em nghe tức ói máu, hnay nó chỉ đi từ SG về BD ko lấy đc cà vẹc mà đòi em 1,500,000 đ, em đt lên cty nó gặp con nhỏ ba gai, nói em phải chịu hoàn toàn chi phí đó, vì em ra HĐ sai (HĐ ra đúng trên HK). em gọi lên HSBC phàn nàn thì nghe tín dụng bảo, "cty nó kêu mình làm sao thì làm vậy đi", nó làm xong hso rồi là nó phủi đít, chẳng có trách nhiệm gì cả, các bác bảo em phải làm thế nào?