Bác deepest thiệt là hoành tráng nhất quá đi, Em cũng có qua đoạn QL28 nhưng chiều từ DL - PT, nên đường ko xấu bằng. Nếu đi dg vậy em còn sợ huống chi là xe đạp. Còn hình nữa ko bác, up lên hết em xem với 
Một lần nữa cám ơn sự động viên của các bác, em cũng chỉ là luyện tập bước đầu cho chuyến đi xuyên Việt bằng xe đạp mà em chưa biết khi nào mới có dịp để thực hiện. Thường đạp xe xuyên Việt cũng cỡ hơn 20 ngày đạp xe liên tục (trung bình 1 ngày 100km) mà em thì còn phải đi kiếm cơm nữa ạh kg thể nghỉ nhiều được. Nên em sẽ đi bằng xe đạp từng chặng trước, vd rảnh khoảng 5 ngày em có thể làm Mũi Cà Mau-TPHCM, đợt sau nếu rảnh tiếp em sẽ làm đọan TPHCM-Nha Trang, rồi Nha Trang - Đà Nẵng ... cho tới khi đến... đến đâu nữa cũng chưa biết ... hihi
Sau chặn đường mệt mỏi rả rời em ngủ để lại sức, chiều chạy ra chợ kiếm gì đó bỏ vào bụng. Ra đến chợ thấy gì cũng muốn cháp... ăn như chưa bao giờ được ăn... lo cho cái bao tử xong đến lúc lo cho cái thân, đi mua mỗi đứa 1 cái áo len mặc ấm, mua 1 ít quà cho gia đình. Xong nhiệm vụ và no nê bọn em lại quay về KS làm tiếp 1 giấc đến 8g tối...Dậy thôi ... đây mới là lúc sung sướng nhất, 2 anh em lấy xe máy chạy vòng vòng TP Đà Lạt, trời mát lạnh đã quá bù lại cho cái oi bức 2 ngày qua, lúc này mà có cái gì cay cay nóng nóng là tuyệt. Và đây... địa điểm rất thân quen của dân bản xứ Đà Lạt, hồi đi Caravan với FFC chuyến "Biển Xanh đến TP Ngàn Hoa" em được ông bác họ làm XX ở Đà Lạt dẫn vô đây. Ghiền đến giờ... rựơu ngon tuyệt.
Thố "súng đạn"
Nội quy ăn nhậu, "không bán 1 người quá 2 xị"
Sau chặn đường mệt mỏi rả rời em ngủ để lại sức, chiều chạy ra chợ kiếm gì đó bỏ vào bụng. Ra đến chợ thấy gì cũng muốn cháp... ăn như chưa bao giờ được ăn... lo cho cái bao tử xong đến lúc lo cho cái thân, đi mua mỗi đứa 1 cái áo len mặc ấm, mua 1 ít quà cho gia đình. Xong nhiệm vụ và no nê bọn em lại quay về KS làm tiếp 1 giấc đến 8g tối...Dậy thôi ... đây mới là lúc sung sướng nhất, 2 anh em lấy xe máy chạy vòng vòng TP Đà Lạt, trời mát lạnh đã quá bù lại cho cái oi bức 2 ngày qua, lúc này mà có cái gì cay cay nóng nóng là tuyệt. Và đây... địa điểm rất thân quen của dân bản xứ Đà Lạt, hồi đi Caravan với FFC chuyến "Biển Xanh đến TP Ngàn Hoa" em được ông bác họ làm XX ở Đà Lạt dẫn vô đây. Ghiền đến giờ... rựơu ngon tuyệt.

Thố "súng đạn"



Nội quy ăn nhậu, "không bán 1 người quá 2 xị"

Last edited by a moderator:
Dạ em cũng mong có ngày em anh mình off ở Đà Lạt nhé. Dạo này kg có nhiều thời gian nên em tháo xe đạp bỏ vào túi di chuyển lên Đà Lạt bằng Thành Bưởi chuyến 12g khuya, tới Đà Lạt khoảng 6g sáng, rồi ráp lại đạp lên các khu vực offroad để chơi downhill.T.S.G nói:Wow, bữa nay mới biết, Chú Kh. kỳ này chơi cái này nữa nha ..... Nhìn cái quán TIỀM xèm dzìa Dalat quá .... Khi nào có cuyến đi gần gần hú anh dzới anh chạy theo coi .... chú chạy nha .... hehehehehhehe