Thằng em của em nó chạy Honda theo chở hành lý và sẵn chụp luôn. Chuyến này em đi riêng lẻ nên kg có chuẩn bị nhiều, thường mấy nhóm xe đạp nếu đi đạp xa đều có hậu cần 4B theo chở trang thiết bị và vài xe gắn máy để mở đường và hộ tống tránh va chạm với phương tiện khác trên đường.Son Trinh nói:Thật ngưỡng mộ ý chí và sức khỏe của bác . Hình bác tự chụp (cho bác ) bằng cách nào nhỉ . Hay xe hộ tống chụp giúp ???
Em đạp đường dài là để tập thể lực, quen dần với nhịp thở, và vòng chân quay cho đều, chứ cái em đang mê là vượt địa hình ,đồi núi, rừng ... kg thích chạy trên đường nhựa (vừa ô nhiễm vừa nguy hiểm vừa chán)

Last edited by a moderator: