Em nói em happy với mức tiêu thụ của V2 là vì vấn đề tâm lý thôi. Cụ thể thế này:
1. Lúc mới mua (em là gà, mua lần đầu tại Ford Phổ Quang) thì được bác Sale thông báo TB hết 13l/100km (ai cũng nói xe này hao xăng lắm nên giá mới rẻ thế). Nghe 13l/100km em thấy cũng được vì mình ít chạy, nhưng em dự là bác Sale chém gió thôi. Chứ sự thật chắc khoảng 14-15l/100km (vì chẳng lẻ Sale nói cao lên để cho khách sợ àh).
2. Lúc lấy xe để đi (năm đầu tiên) em chạy cẩn thận để đỡ tốn xăng (chạy chế độ manual, tốc độ vừa phải) thì "Bố khỉ" sao nó chỉ báo 10-10.5l/100km. Em nghi là đồng hồ sai, thế là sau đó em đo theo thực tế thì thấy chênh lệch không đáng kể so với đồng hồ báo (maximum 0.5l/100km).
3. Tức quá, em đem xe ra chạy trên Cao tốc Trung lương. Chạy đúng chuẩn (tốc độ trung bình 80-100km/h, bật điều hòa bình thường, xe chở 04 người). 02 chiều đi về thì nó báo cho em 8.9l/100km. Em thực sự bó tay luôn vì ko nghĩ nó chỉ ăn uống như thế.
4. Còn bây giờ, em chẳng quan tâm nhiều đến ăn uống của nó vì tâm lý chẳng ngại gì nữa. Tâm lý thay đổi từ 14-15l/100km, mà giờ chỉ khoảng 11-12l/100km (chạy thoải mái, trong ngoài lung tung).
Tóm lại, Hao xăng hay ko hao, nhiều hay ít chủ yếu là Do tâm lý người sử dụng. Em giờ chỉ quan tâm cái xe nó phục vụ mình, chạy sướng, mát lạnh, nhạc nhẽo cho vợ con nghe là Okie (có điêu em chưa có được cảm giác yên tâm với Mondeo vì đôi khi trở bệnh bất tử). 1-2l xăng tiết kiệm thì thay đổi được gì đâu