mazda6. nói:wusnat nói:1. Cố gắng nghiêm chỉnh chấp hành luật GT.
2. Nếu mình đúng thì nhẹ nhàng tranh luận =>
2.1 Thắng thì đi tiếp.
2.2a Mình đúng mà vẫn bị lập BB thì ghi ý kiến;
2.2b Chia 50/50
3. Đường xa lỗi do mình; 50/50
Không biết còn trường hợp nào nữa không?
Các bác chọn phương án nào nhỉ?
Còn cụ ạ!!
3.1 Nếu lỗi do mình... nhưng XXX ăn canh không bỏ iốt ( nghiệp vụ yếu, đạo đức kém ) thì chả tội gì không chiến lại để giảm bớt thiệt hại.
xin kể một câu chuyện có thật.
Lâu rồi ( hồi còn nghị định 34 ) nhà cháu chở một người bạn(từ Hà nội vào ) ,dừng đèn đỏ ở một ngã tư đường ( xin ko nêu cụ thể ) xi nhan trái để rẽ như thói quen. Đằng trước thấy hai bóng áo vàng, chả thấy các anh ý kiến gì. Đèn xanh .. vừa rẽ trái vào đầu đường ( của đáng tội mải vui bạn không để ý GTCC mới cắm biển 1 chiều ) qua cột biển cấm một bánh xe... xxx ào đến. theo thói quen nhà cháu cầm điện thọai xuống xe.
XXX trẻ đẹp trai chào đúng quy định và ....xổ một tràng :
- Anh cho kiểm tra giấy tờ, anh đi vào đường cấm lỗi này phạt anh hai triệu rưỡi giam bằng 30 ngày... bla bla...
Nhà cháu phì cười nghĩ bụng... thằng em ..tự nhiên đưa roi cho anh rồi!!![]()
Nhà cháu cười cười vừa rút ví vừa nói....:
- Đúng lỗi... ghi biên bản cho anh!!
XXX ngập ngừng một tý rồi bảo
- Em sẽ đóng phạt giùm anh.. vì nếu anh đi đóng sẽ phải giam bằng...
Nhà cháu cười lớn và bảo:
- Nộp hộ anh à??? Cái này mới và Hay đấy!!!Nãy giờ anh đang quay em và ghi âm đấy, anh muốn em ghi biên bản để anh ghi ý kiến vào đó. Thứ nhất anh phê bình em vì đã hoăc là không thuộc nghị định hoặc cố tình hù công dân... anh vi phạm điều 8 khỏan 4 mục b... nghị định 34 quy định phạt 800-1200 không giữ bằng. ( em báo 2,5t và giữ bằng 30 ngày ) Thứ 2 anh sẽ đề nghị khen em vì tích cực giúp công dân nộp hộ tiền phạt....
hê hê!! Giá các cụ nhình thấy mặt em đó!!!
Nhà cháu thương quá nói tiếp
- Thôi!!! nếu không muốn ghi biên bản và nộp giúp anh thì.... nộp giúp 200 vậy!!
Nhà cháu đặt tờ 200 lên yên xe rồi quay ra xe nổ máy đi. Nhà cháu thậm chí còn chưa rút giấy tờ ra trình!!
Thèng bạn hỏi... " cậu nói gì mà nó cho đi dễ vậy??"
" à, mình bảo cái thằng đang ngồi trên xe mới giàu.. anh nghèo lắm!!"
Học hỏi bác vụ này, thêm chút võ công
