Mị a cái gì cũng tính lợi cho nó thôi, lũ đầu đất thu qua phí xăng dầu thì không rồi, giờ đi đóng phí cũng bị hành. bán tem đi cho người ta tự dán. Tự giác cũng chết! Đúng là song kiếm hợp bích " Công việc trì trệ là VDH, thiểu năng trí tuệ là DLT".
Mấy khi em đi đăng kiểm trong 1 buổi là xong, nay em đi 9h sáng tít tít................2h chiều là em đc về liền. 



khửa khửa khửa. Các bác chửi đã quá em úp để chửi tiếp.
Diệc lam, ôi diệc lam iu quý của bác Rừng....
khửa khửa khửa. Các bác chửi đã quá em úp để chửi tiếp.
Diệc lam, ôi diệc lam iu quý của bác Rừng....



bác viết như này coi chừng mod ban nicksuphudaden nói:Mấy khi em đi đăng kiểm trong 1 buổi là xong, nay em đi 9h sáng tít tít................2h chiều là em đc về liền.![]()
khửa khửa khửa. Các bác chửi đã quá em úp để chửi tiếp.
Diệc lam, ôi diệc lam iu quý của bác Rừng....![]()
![]()
![]()
kidprince0101 nói:Mị a cái gì cũng tính lợi cho nó thôi, lũ đầu đất thu qua phí xăng dầu thì không rồi, giờ đi đóng phí cũng bị hành. bán tem đi cho người ta tự dán. Tự giác cũng chết! Đúng là song kiếm hợp bích " Công việc trì trệ là VDH, thiểu năng trí tuệ là DLT".
Người ta ra cái luật thì cũng tính hết rồi, cái này phần mài, cái nọ phần teo, cấm láo táo nhá.
Dán cái tem là 1 việc vô cùng khó khăn và khổ. Công ty e mỗi lần kiu nó đi lấy cái bao xốp đựng đồ thôi mà nó chạy năm bảy thằng con "rần rần" lên xuống mấy tầng lầu, Khách vào nhìn tưởng công việc quá trời, hóa ra 1 đám đó đang tìm cái bao cho e.

Hôm qua em chở con gái cùng đi đóng tiền thuê đường bắt buộc, chờ lâu quá, nên em nản bỏ ra về.
Con gái em nó khó chịu hỏi em : ba đóng tiền nhiều như vậy mà mình có được gì ko?!!.
Em trả lời nó: có chứ con. Thứ nhất mình được cái tem màu xanh dán trên kính. Thứ nhì, sau này mình sẽ không lo đường ổ gà, cống hư, ngập lụt, kẹt xe, đường nhỏ không lề chật chội chen lấn nữa....
Con gái em gằn giọng hỏi: Thế vậy sao cái cống nước gần nhà ngẹt nước lên mỗi ngày dù mưa hay nắng, sao con thấy ba toàn bỏ tiền ra móc cống thế!!???. [>
]
Em với nó tranh luận một hồi.........................cuối cùng em thắng. Các bác biết tại sao em thắng ko?!!. Vì em là cha nó.
Con gái em nó khó chịu hỏi em : ba đóng tiền nhiều như vậy mà mình có được gì ko?!!.

Em trả lời nó: có chứ con. Thứ nhất mình được cái tem màu xanh dán trên kính. Thứ nhì, sau này mình sẽ không lo đường ổ gà, cống hư, ngập lụt, kẹt xe, đường nhỏ không lề chật chội chen lấn nữa....

Con gái em gằn giọng hỏi: Thế vậy sao cái cống nước gần nhà ngẹt nước lên mỗi ngày dù mưa hay nắng, sao con thấy ba toàn bỏ tiền ra móc cống thế!!???. [>
Em với nó tranh luận một hồi.........................cuối cùng em thắng. Các bác biết tại sao em thắng ko?!!. Vì em là cha nó.

Last edited by a moderator:
còn mình đóng thuế chắc chắn mình thua và phải đóng vì vì mình mình là là dân đen chính hiệuDung_Si nói:Hôm qua em chở con gái cùng đi đóng tiền thuê đường bắt buộc, chờ lâu quá, nên em nản bỏ ra về.
Con gái em nó khó chịu hỏi em : ba đóng tiền nhiều như vậy mà mình có được gì ko?!!.![]()
Em trả lời nó: có chứ con. Thứ nhất mình được cái tem màu xanh dán trên kính. Thứ nhì, sau này mình sẽ không lo đường ổ gà, cống hư, ngập lụt, kẹt xe, đường nhỏ không lề chật chội chen lấn nữa....![]()
Con gái em gằn giọng hỏi: Thế vậy sao cái cống nước gần nhà ngẹt nước lên mỗi ngày dù mưa hay nắng, sao con thấy ba toàn bỏ tiền ra móc cống thế!!???. [>]
Em với nó tranh luận một hồi.........................cuối cùng em thắng. Các bác biết tại sao em thắng ko?!!. Vì em là cha nó.![]()