Hay nhỉ! Em chỉ thắc mắc là sao Bác ấy còn “toàn thây” sau vụ “nổ” cỡ đó.
Xe Em form 2008 (AT), chạy trong Tp trung bình 12.5l/100km, đường trường còn 8.5l. Tiết kiệm lắm thì còn 11.3 l/100km, nhưng lại nghe “còi” hơi nhiều nên thôi, chả cần tiết kiệm làm gì, “vọt” như máy xăng cũng chỉ 13l/100km, nhưng được cảm giá “dính ghế”, Sướng!
Xe Em form 2008 (AT), chạy trong Tp trung bình 12.5l/100km, đường trường còn 8.5l. Tiết kiệm lắm thì còn 11.3 l/100km, nhưng lại nghe “còi” hơi nhiều nên thôi, chả cần tiết kiệm làm gì, “vọt” như máy xăng cũng chỉ 13l/100km, nhưng được cảm giá “dính ghế”, Sướng!
Nội thành như Sài Gòn thì miễn lăn tăn cái vụ định mức tiêu hao các bác ạ.Nó sẽ không thực tế vì các bác có biết khi nào đường đông, khi nào đường vắng đâu chứ.