Chủ đề tương tự
Chào đồng hương nè. bác làm theo cách bác sea_sound là ok.Countryside nói:Chủ nhật vừa rồi em lên suối Đá Giăng chơi. Bà chủ quán có một vườn mít thật to đang mùa chín rộ mà lái buôn thì ngại tới vì đường xá xa xôi nên số mít ấy tràn ngập trong quán. Em thấy thương tình mua ủng hộ vài chục ký để sáng sớm ra chợ Giáng Hương ngồi bán kiếm tiền đổ xăng... Mít bán tại vườn 4.000/kg, bán đâu từ ngày hôm qua giá 1000/kg mà khách khứa thì lèo tèo
...haha chỉ có nhân viên em ủng hộ em thôi. Dưng mà lỗ không ai nói, đằng này chiếc xe của em nồng nàn mùi mít bây giờ em không biết làm sao. Sáng nay mở cửa xe , mùi mít tố nữ xộc lên mũi làm em phát ngộp. Bây giờ sao các bác ? hên dễ sợ, lúc xuống núi bà chủ quán nài nỉ em mang vài trái sầu riêng về làm quà mà em nhất từ chối vì em không thích ăn. Nếu em mà chở sầu riêng về nữa thì không biết làm sao nữa.
![]()
Chúc bác lái xe an toàn!
@ bác Sea Sound : tí nữa em về làm theo cách của bác nhe.Tks bác !
@ Bác Leon09 ơi : trái thị là trái trogn chuyện Tấm cám hả bác ? em chỉ biết trái đó qua truyện thôi chứ hẻm có biết nó nó mô tê như thế nào ?
@Bác Bic80 : bác Ở Nha Trang à.. nếu vậy cho chào đồng hương nhe.
@ Bác Leon09 ơi : trái thị là trái trogn chuyện Tấm cám hả bác ? em chỉ biết trái đó qua truyện thôi chứ hẻm có biết nó nó mô tê như thế nào ?
@Bác Bic80 : bác Ở Nha Trang à.. nếu vậy cho chào đồng hương nhe.
Bác lấy đốt đèn cầy trong xe đóng kín cửa kính nhé. Nhớ dùng lọai mới bây giờ dẻo dẻo đựng trong ly thủy tinh cho an tòan. Xe em bị mùi hải sản tươi sống khi đi Phan Thiết mua đồ về. Đốt đèn chừng 30 phút nhé, đỡ nhiều lắm.
PS: khi đốt đèn nhớ lòng vòng bên ngòai trông xe nha.
PS: khi đốt đèn nhớ lòng vòng bên ngòai trông xe nha.