thế bác đòi hỏi thêm gì nữa ?Miền Tây chỉ có ăn nhậu ngủ thôi sao?![]()
Bác có về ngang hồng ngự hay cao lãnh thì alo em cafe... Tưởng bác xyz mà có gấu thì thoi em ko dám giới thiệu..hehe
Vâng!! Nếu tiện nhà cháu sẽ hú cụ giao lưu ạ!! Cụ PM số cụ cho nhà cháu!
Cảm ơn cụ!!
Nhà cháu nghĩ nơi nào cũng đủ món ăn chơi thôi!! Vấn đề là có người biết mà chỉ cho mình thôi. Mà các cụ trên OS mình thì nhiệt tình trên cả tuyệt vời!!Miền Tây chỉ có ăn nhậu ngủ thôi sao?![]()
Mũi Nai thì cực chán, bác chuẩn bị kế hoạch đi chỗ khác nha, mình cũng vừa ở mũi nai, nhà khách BCA về đây cmt thế này:Vâng!! Cảm ơn cụ nhiều ạ! Nghỉ thì nhà cháu tiết kiệm tý nên dùng sân nhà! Nhà cháu nghỉ ở nhà khách của BCA!!
Nhược điểm
1. Nhà khách BCA nói chung là bẩn, không có tiện nghi gì, xung quanh ko có hàng quán, muốn ăn quán phải về Hà Tiên ( tốn 120k taxi). Mà đồ ăn thì ko ngan tí nào
2. Biển mũi Nai cát đen nên bẩn thế nào ấy, ngại tắm lắm
3. Đi chơi thì một ngày từ sáng đến chiều là hết (Hà tiên thập cảnh giờ còn vài cái đi xem xem thôi)
4. Qua biên giới coi sòng bài thì rất chán, tốn phí kiểm nhiệt và phí nhập cảnh tổng cộng 70k/ người
5. Bác ở một ngày là chán, nên có kế hoạch B dự phòng nha.
Ưu điêm:
1. Yên tĩnh, phù hợp nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe
2. gần nhà nghỉ BCA có một số trò:
- Đi máng trượt lên núi: từ nhà nghỉ bác đi bộ thêm mấy bước thì tới, cũng tạm trong hoàn cảnh chả có gì chơi
- Đi xem cột mốc biên giới, xem vài địa danh từ Hà Tiên đến mũi Nai ( bác gọi taxi thuê 1 ngày 700k đi từ sáng đến chiều thì hết)
3. Chợ đêm bán quần áo, giày dép rẻ lắm, phù hợp cho các mẹ thích gom đồ rẻ
4. Giá cả phải chăng, ko bị chặt chém
Em kế hoạch ở mũi Nai 4 ngày mà được 1 ngày thì chán quá nên tháo ra Phú Quốc luôn
P/S: ah nếu "sân nhà" thì bác đi theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng của BCA hay sao? nếu vậy nhớ mang đầy đủ xà bông, kem đánh răng, khăn tắm các loại nha. Nghỉ theo tiêu chuẩn cán bộ ko được phát mấy thứ này đâu ( em đi người ko, ra chả có gì, phải mua mới hết).
Mũi Nai thì cực chán, bác chuẩn bị kế hoạch đi chỗ khác nha, mình cũng vừa ở mũi nai, nhà khách BCA về đây cmt thế này:
Nhược điểm
1. Nhà khách BCA nói chung là bẩn, không có tiện nghi gì, xung quanh ko có hàng quán, muốn ăn quán phải về Hà Tiên ( tốn 120k taxi). Mà đồ ăn thì ko ngan tí nào
2. Biển mũi Nai cát đen nên bẩn thế nào ấy, ngại tắm lắm
3. Đi chơi thì một ngày từ sáng đến chiều là hết (Hà tiên thập cảnh giờ còn vài cái đi xem xem thôi)
4. Qua biên giới coi sòng bài thì rất chán, tốn phí kiểm nhiệt và phí nhập cảnh tổng cộng 70k/ người
5. Bác ở một ngày là chán, nên có kế hoạch B dự phòng nha.
Ưu điêm:
1. Yên tĩnh, phù hợp nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe
2. gần nhà nghỉ BCA có một số trò:
- Đi máng trượt lên núi: từ nhà nghỉ bác đi bộ thêm mấy bước thì tới, cũng tạm trong hoàn cảnh chả có gì chơi
- Đi xem cột mốc biên giới, xem vài địa danh từ Hà Tiên đến mũi Nai ( bác gọi taxi thuê 1 ngày 700k đi từ sáng đến chiều thì hết)
3. Chợ đêm bán quần áo, giày dép rẻ lắm, phù hợp cho các mẹ thích gom đồ rẻ
4. Giá cả phải chăng, ko bị chặt chém
Em kế hoạch ở mũi Nai 4 ngày mà được 1 ngày thì chán quá nên tháo ra Phú Quốc luôn
P/S: ah nếu "sân nhà" thì bác đi theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng của BCA hay sao? nếu vậy nhớ mang đầy đủ xà bông, kem đánh răng, khăn tắm các loại nha. Nghỉ theo tiêu chuẩn cán bộ ko được phát mấy thứ này đâu ( em đi người ko, ra chả có gì, phải mua mới hết).
Rất cụ thể và rõ ràng !! cảm ơn cụ rất nhiều!! Nếu ko ổn thì nhà cháu sẽ chuyển kế hoạch B là Phú Quốc.
( nhà nghỉ ở Mũi Nai chân thế à?? Ở
Vt,, Ntg, Đlt cung ổn mà!!??)
Đúng là từ hồi đó đến giờ chưa bao giờ ở nhà nghỉ nào mà chán như nhà nghỉ dưỡng BCA ở mũi Nai, thật khó diễn tảRất cụ thể và rõ ràng !! cảm ơn cụ rất nhiều!! Nếu ko ổn thì nhà cháu sẽ chuyển kế hoạch B là Phú Quốc.
( nhà nghỉ ở Mũi Nai chân thế à?? Ở
Vt,, Ntg, Đlt cung ổn mà!!??)