Lần trước em đi QL1A nên ko biết đường này sao nữa. Hóng bác đi về cho biết tình hình để đợt sau đi nhỉ.Em quyết định ngày mai khởi hàng bằng đường ven biển. Cám ơn các bác đã tư vấn, ngày mai có bác nào đi PT không.chúng ta cùng khởi hành
Tuần sau mình đi PT định theo Cao tốc - Ql51 - Hắc dịch Tóc tiên - Bình ba Đá bạc - Ql55 - 709 719.
Có bác nào mới đi update giúp tình hình mới nhất về đường và vận tốc từng đoạn, đa tạ các bác
Báo cáo các bác em mới đi về hôm chủ nhật. Lượt về thật tình là em đi sai lộ trình, nhưng vô tình biết thêm đường Bình ba Đá bạc. Đường tốt, rộng cứ 80 km/h mà tiến thôi. Còn TL 709, 719 thì OK tốc độ chạy được là 60 km/h, mặt đường không được láng cho lắm, nhưng không có ổ gà ổ voi
Cũng may bác lộn đường, vậy là giờ đường ổn vì mình chỉ ngại dt709 và 719, giờ thì cứ đi thôiBáo cáo các bác em mới đi về hôm chủ nhật. Lượt về thật tình là em đi sai lộ trình, nhưng vô tình biết thêm đường Bình ba Đá bạc. Đường tốt, rộng cứ 80 km/h mà tiến thôi. Còn TL 709, 719 thì OK tốc độ chạy được là 60 km/h, mặt đường không được láng cho lắm, nhưng không có ổ gà ổ voi
Đi cung đường này ra đến đường Trần Quý Cáp đúng 200km ( ở đây có bảng chỉ dẫn theo ql 1a về sg là 195km) và tiết kiệm được 110k tiền phí đường bộ. Thời gian chạy xe của em là 4g15'.Tuần sau mình đi PT định theo Cao tốc - Ql51 - Hắc dịch Tóc tiên - Bình ba Đá bạc - Ql55 - 709 719.
Có bác nào mới đi update giúp tình hình mới nhất về đường và vận tốc từng đoạn, đa tạ các bác
Đoạn Đường số 1 giao với Bình Ba - Đá Bạc có bắn tốc độ công khai, các bác chạy đúng biển báo nhé.
Bác đi đường này OK ko bác vì cuối tuần e cũng tính đi như bác, xxx như thế nào bác, thanksTuần sau mình đi PT định theo Cao tốc - Ql51 - Hắc dịch Tóc tiên - Bình ba Đá bạc - Ql55 - 709 719.
Có bác nào mới đi update giúp tình hình mới nhất về đường và vận tốc từng đoạn, đa tạ các bác
Em đi PT hôm 29/6 và về hôm qua theo cung đường này.Từ TP HCM tới 709 thì bảng rõ ràng đầy đủ. Đoạn 709 thì đường ko được bằng phẳng nhưng máu thì vẫn 80. Em chỉ lưu ý đoạn gần đến Dinh Thầy Thiếm tốc độ 50 (thường có CSGT bắn tốc độ). Hơn nữa đoạn này em thấy toàn biển nội thị mà không thấy hết nội thị, tuy nhiên khi xưa chạy 60 đều không vấn đề gì, còn bây giờ em đá đèn hỏi xe ngược chiều, ko có xxx là em lên 80 ngay.Bác đi đường này OK ko bác vì cuối tuần e cũng tính đi như bác, xxx như thế nào bác, thanks
Đoạn 719 em cứ 80 đều ra tận Trần Quý Cáp.
Chú ý: Lúc về vào ngày CN theo QL51 thì hên xui. Hôm qua em bò từ Phú Mỹ tới CT luôn.
Thank bác, e tính đi thì đi đường này ngắm cảnh về QL1 tránh kẹt xe QL51Em đi PT hôm 29/6 và về hôm qua theo cung đường này.Từ TP HCM tới 709 thì bảng rõ ràng đầy đủ. Đoạn 709 thì đường ko được bằng phẳng nhưng máu thì vẫn 80. Em chỉ lưu ý đoạn gần đến Dinh Thầy Thiếm tốc độ 50 (thường có CSGT bắn tốc độ). Hơn nữa đoạn này em thấy toàn biển nội thị mà không thấy hết nội thị, tuy nhiên khi xưa chạy 60 đều không vấn đề gì, còn bây giờ em đá đèn hỏi xe ngược chiều, ko có xxx là em lên 80 ngay.
Đoạn 719 em cứ 80 đều ra tận Trần Quý Cáp.
Chú ý: Lúc về vào ngày CN theo QL51 thì hên xui. Hôm qua em bò từ Phú Mỹ tới CT luôn.
Nghe tán dương về đường ven biển quá, hồi 30/4 em đi thử xem sao. Đường vắng, nhưng có nhiều khúc hẹp và không có lươn cứng nên cũng không chạy nhanh được, nói về độ đẹp thì thua xa Quy Nhơn - Phú Yên. Đi lúc 6h sáng thì 10h15 mới đến Phan Thiết, mất 4h15 phút.
Ngày 13/6 em đi QL1A khởi hành lúc 3h sáng theo cao tốc và QL1A, và đến Phan thiết lúc 5h30, mất chỉ có 2h30 phút chạy xe, chênh lệch quá lớn so với 4h15 phút chạy đường ven biển.
Ngày 13/6 em đi QL1A khởi hành lúc 3h sáng theo cao tốc và QL1A, và đến Phan thiết lúc 5h30, mất chỉ có 2h30 phút chạy xe, chênh lệch quá lớn so với 4h15 phút chạy đường ven biển.