8h ngày 2/9 e cũng đi Hồ tràm từ Long Thành hy vọng tiễn bác một đoạnMấy lần định theo lộ trình này mà chưa dám. 2/9 năm nay, có thêm thằng em đồng hành nên quyết tâm khám phá tuyến đường ven biển từ Long Thành đến Mũi né. Bác nào rành chỉ giáo tương đối cụ tỷ chút để mình hạ quyết tâm nhé.
Đoạn từ Long Thành - QL51- TP.Bà Rịa - Hồ Tràm thì mình biết. Sau đó tiếp tục thế nào? Có lưu ý gì về tốc độ? Cây xăng? Hàng quán? Cảnh đẹp?
Cảm ơn các bác.
Mới từ PT về SG chiều qua (28/8).
Chiều đi SG-PT đi theo Cao tố LT-DG + QL1A, đường đẹp, tuy nhiên địa phận Bình Thuận hên xui quá, đường vạch liền gần hết nên một xe mà bò là cả đoàn bò theo, CSGT bắt lỗi vượt, cán vạch khoảng 4 điểm. Tổng thời gian 3 giờ 30 cho 200km từ cầu SG tới cầu Cà Ty.
Chiều về: PT-Lagi-Phú Mỹ-SG: 210km, trong đó:
PT-Mũi Kê Gà (30km), đường đẹp, hơi hẹp một chút chạy 60-80km/h thoải mái.
Mũi Kê Gà-Lagi (35km): đường rất xấu, chạy xót xe, tốc độ ~40km/h.
Lagi- Bình Châu (30km): đường đẹp, 50% đường bị giớ hạn 50km/h,
Bình Châu-Phú Mỹ (60km): theo cung đường mới cực đẹp, không có biển báo tốc độ, vạch vàng toàn tuyến nên bình thường thì 80km/h mà chạy, mình thì 90km/h là chính và thử xe 150km/h một đoạn.
Phú Mỹ-SG (55km): cung này chắc bác chủ rành rồi.
Tổng thời gian chiều về 4 giờ do QL51, CT gặp mưa lớn nên chạy chậm.
Chiều đi SG-PT đi theo Cao tố LT-DG + QL1A, đường đẹp, tuy nhiên địa phận Bình Thuận hên xui quá, đường vạch liền gần hết nên một xe mà bò là cả đoàn bò theo, CSGT bắt lỗi vượt, cán vạch khoảng 4 điểm. Tổng thời gian 3 giờ 30 cho 200km từ cầu SG tới cầu Cà Ty.
Chiều về: PT-Lagi-Phú Mỹ-SG: 210km, trong đó:
PT-Mũi Kê Gà (30km), đường đẹp, hơi hẹp một chút chạy 60-80km/h thoải mái.
Mũi Kê Gà-Lagi (35km): đường rất xấu, chạy xót xe, tốc độ ~40km/h.
Lagi- Bình Châu (30km): đường đẹp, 50% đường bị giớ hạn 50km/h,
Bình Châu-Phú Mỹ (60km): theo cung đường mới cực đẹp, không có biển báo tốc độ, vạch vàng toàn tuyến nên bình thường thì 80km/h mà chạy, mình thì 90km/h là chính và thử xe 150km/h một đoạn.
Phú Mỹ-SG (55km): cung này chắc bác chủ rành rồi.
Tổng thời gian chiều về 4 giờ do QL51, CT gặp mưa lớn nên chạy chậm.
E cũng nghe lời nhiều bác xúi đi đường ven biển nên lỡ dại đi 2 lần, thề không bao giờ có lần thứ 3 nữa, lý do: Mũi Kê Gà-Lagi (35km): đường rất xấu, chạy xót xe, tốc độ ~40km/h !
Thà đi QL1 cho lành.
Thà đi QL1 cho lành.
Tới những ...02 lần thì đâu phải lỡ dại bác hỉ????E cũng nghe lời nhiều bác xúi đi đường ven biển nên lỡ dại đi 2 lần, thề không bao giờ có lần thứ 3 nữa, lý do: Mũi Kê Gà-Lagi (35km): đường rất xấu, chạy xót xe, tốc độ ~40km/h !
Thà đi QL1 cho lành.
:3danbanh:
Qúa tang 3 bận luôn đi, có khi lần thứ 3 bác đi họ đã làm đường đẹp rùi. uổngE cũng nghe lời nhiều bác xúi đi đường ven biển nên lỡ dại đi 2 lần, thề không bao giờ có lần thứ 3 nữa, lý do: Mũi Kê Gà-Lagi (35km): đường rất xấu, chạy xót xe, tốc độ ~40km/h !
Thà đi QL1 cho lành.
Qúa tang 3 bận luôn đi, có khi lần thứ 3 bác đi họ đã làm đường đẹp rùi. uổng
chờ Bình Thuận làm đường thì hơi lâu à. Đang đi phần đường bên BRVT ngon vừa qua đất BT là đường tệ liền, nên ra PT thì cứ ql1 về ven biển còn được.
Ăn ở Bà Rịa đi bác.Các bác cho e hỏi đi hồ tràm thì dọc đường ghé ăn trưa ở đâu ok bác nhỉ, có cả con nít
Dọc từ BR đi Hồ Tràm còn chỗ nào tốt không bác tại em tới BR mới 9h30 mới ăn sáng sợ mọi người chưa muốn ăn...Ăn ở Bà Rịa đi bác.
Vậy thì vào thẳng khu resort lun đi bác, khúc ngoài chả thấy quán nào ngon. Em đi với bạn toàn mua hải sản gọi sẵn rồi vào resort mần không hàDọc từ BR đi Hồ Tràm còn chỗ nào tốt không bác tại em tới BR mới 9h30 mới ăn sáng sợ mọi người chưa muốn ăn...