Chiều và chiều tối nay (5 tết), QL51còn kẹt cứng, Cao tốc thì kẹt cứng, chạy cao tốc mà chỉ đi đc 60, 70km/h. Các anh hùng thi nhau chạy vào đường khẩn cấp để vượt - mất kẹt. Đoạn trạm thu phí phía Q2 thì chờ 10p mới qua, ra đến cuối đường Mai Chí Thọ vẫn còn kẹt! Rẽ ra phía hầm thủ thiêm thì kẹt chỗ rẽ vào Cát lái - nói chung là "còn kẹt". - Chỗ này kinh nghiệm tránh kẹt là rẽ vào đường hỗn hợp xe máy + xe oto sẽ bớt kẹt.
Nói chung là đường xá ngày tết như còn cẹt.:3dmong:
Nói chung là đường xá ngày tết như còn cẹt.:3dmong:
Cung may e di 30 tet.Lần đầu trog đời em đi từ bãi Thuỳ Van về đến Chau văn liêm đúng 1g50 phút.quốc lộ 51 e đạp 110.cao tốc 145.ko 1 chú xxx nào cả.
Ngày 23 /2 /2015 công an giao thông sẻ gửi bill cho bác, bác đi nhanh hơn 12 phút so với xe Hoa Mai (vì HM còn bắt khách), nhưng CAGT chỉ gửi bill cho bác thui.
em không hiểu ý bác, xalo 51 có hai trạm thu nhưng mua vé 1 trạm, qua trạm sau đưa cái vé mua trạm trước là okie mà.Mình mùng 4 từ SG về VT. Toàn dính kẹt xe do mấy trạm thu phí. Bực mình cái trạm gần VT. Đã thu bên đầu kia rồi thì thả cho đầu này đi. Tận thu quá mức làm kẹt xe.
Có phải vạy ko các bác.em không hiểu ý bác, xalo 51 có hai trạm thu nhưng mua vé 1 trạm, qua trạm sau đưa cái vé mua trạm trước là okie mà.
Thế là em mất tiền do thiếu hiểu biết rồi.
Thì đó. ý mình là mở cửa chỗ đó đi cho rồi. CHo xe nó qua nhanh nhanh. Chứ cứ soát vé chỗ đó thì kẹt cứng ngắc.em không hiểu ý bác, xalo 51 có hai trạm thu nhưng mua vé 1 trạm, qua trạm sau đưa cái vé mua trạm trước là okie mà.