Hạng B2
6/10/14
300
301
63
56
Hạng B2
28/5/10
226
310
63
Mới 6h rưỡi sáng, tội nghiệp em chó quá. Chỗ này là ngã 4 xóm gà, gần nhà e, tụi nó bắt hoài, lẹ lắm. Hồi cỡ hơn 10 năm trước nhà e cũng bị bắt mất 1 con chó cỏ, nhỏ cháu xót quá kêu e chở đi chuộc. E có biết chuộc sao đâu trời, mà nó khóc nên thôi chiều nó, chở đại ra khu Cầu Kiệu hỏi. Hỏi vòng vòng 3,4 người khu đó thì lần tới 1 thằng cha, ổng kêu báo cho ổng chó gì, màu gì, mất mấy giờ, khu nào. Thì khu cầu kiệu ko có con nào giống vậy. Ổng kêu e đưa sdt cho ổng rồi đi về, ổng sẽ chk vòng vòng mấy đầu nậu khác xem sao, e về chờ ổng gọi. Tới chiều thì alo e, hỏi chuộc 2tr chịu ko, e nói tưởng mấy trăm k thì xúc luôn chứ 2tr nhiều quá. Ổng nói qdinh lẹ đi chứ tối or mai là ko còn đâu. Lúc đó e sv ko có tiền với lại nhà thấy tốn 2tr nên bỏ luôn. Nhỏ cháu buồn cả tháng trời. Sau đó ko nuôi chó nữa luôn.
 
Hạng B2
16/9/13
308
140
43
Trong tp mà cũng manh động gớm, đường cũng đông chứ có vắng đâu :(
 
Hạng B2
Trong tp mà cũng manh động gớm, đường cũng đông chứ có vắng đâu :(
25 tết em bị mất con chó mực,4h chiều đằng trước nhà tụi nó chích điện trước mặt nhiều người mà hàng xóm ko dám la sợ nó trả thù,hix vợ em nuôi nó từ nhỏ làm khóc mấy ngày vì thương con chó.
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Bắt chó thì đau lòng, nhưng làm sao đau được cảnh này, món quà cho bà bán táo, đúng mùng tám tháng ba sáng nay luôn, bạn fb mới tặng cho em nè:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
22/2/08
9.509
12.746
113
25 tết em bị mất con chó mực,4h chiều đằng trước nhà tụi nó chích điện trước mặt nhiều người mà hàng xóm ko dám la sợ nó trả thù,hix vợ em nuôi nó từ nhỏ làm khóc mấy ngày vì thương con chó.
Hàng xóm thấy bắt chó thả rông họ không la đâu bác. Dù họ cũng tội con chó nhưng vẫn không bằng sợ nó ỉa trước nhà.
 
  • Like
Reactions: hungpda