Ngán tận cổ nhưng chưa tràn............là tốt òiFocus09 nói:Ôi cái cảm giác lần đầu tiên ngán ốc hương đến tận cổ ma cũng ráng phải xử cho xong. Thế mà kết thúc cuộc nhậu lại dư đến 2 kg
quocbangvungtau nói:e phục vụ cũng chưa tốt lắm, mấy bác thông củm dùm, bùn bùn e lại lên xi-gon![]()
Vậy cuối tuần này bác lên sì gòn đi. Rồi tuần sau nữa em lại đi VT thăm và hành hạ bác
Em bị nứt vỏ bên phải, phía trước... Phải chạy bằng vỏ phụ.
Nó bị xì mà không biết, thấy tay lái cứ lạng qua phải hoài tưởng là lỗi kỹ thuật, ai ngờ lại là mềm vỏ, về đến HCMC đem xe đi rửa mới biết, một đường 7-8cm. Hồi tối chạy nghe tiếng máy gầm gừ mà không nghĩ ra là bị mềm vỏ. Về đến HCMC đổ 40l xăng... sợ quá.
Nó bị xì mà không biết, thấy tay lái cứ lạng qua phải hoài tưởng là lỗi kỹ thuật, ai ngờ lại là mềm vỏ, về đến HCMC đem xe đi rửa mới biết, một đường 7-8cm. Hồi tối chạy nghe tiếng máy gầm gừ mà không nghĩ ra là bị mềm vỏ. Về đến HCMC đổ 40l xăng... sợ quá.
đây nè vậy là ko khai coi như em phát giác đó vậy phạt bác 1 thùng kơn, Vtau ko đi mà đi off chui. hồi chiều trên đường về cũng gặp 1 em esc 2005 có lo gô FFC biển 52Y 7xxx thì phải ko biết của bác nào ở gần bò sữapostmansmile nói:Nào đâu phải em, nào đâu phải em ..... (hi....hi....)
ko biết mấy mợ thủ thỉ "gấu" e cái gì mà về đòi nằng nặc đi nha treng chung với FFC lần tới, mợ nào đề xuất vậy để e giải quyết riêng coi


