Dạ, để bình thường vợ chạy, nhậu vợ uống em chạy...hehe.nếu thế quá chuẩn, đôi khi sẽ rất cần! an toàn là trên hết.
Vợ e mới lấy bằng hôm 31/01, lý thuyết 30, thực hành 95 mà e vẵn chưa dám cho ôm vô lăng chở eEm đang cho vợ tập lái xe luôn.
Vậy nhậu bác uống thì sẽ dám ngồi.Vợ e mới lấy bằng hôm 31/01, lý thuyết 30, thực hành 95 mà e vẵn chưa dám cho ôm vô lăng chở e
sao ko dám cho ôm volang vậy bác, phải cho luyện tay lái cho thuần thục để khi cần thiết mới an tâm giao trọn thân này cho vợ.Vợ e mới lấy bằng hôm 31/01, lý thuyết 30, thực hành 95 mà e vẵn chưa dám cho ôm vô lăng chở e
Giải quyết đơn giản thôi , bài trắng bài đen rồi tù xì , ai thua ko đc nhậu chỉ đc ăn nhưng mà buộc ăn ít ko phá mồi , cuối cùng lo chở ae về ... hehe
Em đang định cho con gái tập lái xe (vì V1 nhát xe quáEm đang cho vợ tập lái xe luôn.
Trùi, quá dễ, vợ bảo sao làm vậy. MUỐN CŨNG K ĐƯỢC, kakaka.hôm nay 8.3 sao các bác ác với vợ cả quá vậy, đi nhậu bắt vợ chạy xe, vợ em có B2 2 năm, tay lái tạm ổn và nhậu hơn em thì làm sao đây. chắc về mua cái máy đo nồng độ, nhậu xg đo, nếu vượt quá quy định thì kg lai xe, hê he
Chỉnh sửa cuối:
E bị vụ này hoài, 2 tên 1 xe lấy tiền ra bóc số, tên nào thua vô ăn uống nc ngọt, xong ra lau xe và ... Chờ.có cả trẻ em vs vợ cả của mấy gia đình bác ah. nên xỉn thì gọi taxi về để xe ở lại. an toàn là bạn.