Hạng B1
9/3/23
61
107
33
32
Còn 1 cái nữa là nạn bóp còi! Rất khó chịu, đi đâu cũng còi, ô nhiễm tiếng ồn! Đèn đỏ còn 5s cũng bóp, kẹt xe cũng bóp, qua đường cũng bóp, vượt cũng bóp... Ko phải bóp 1 - 2 hồi, mà là giữ còi cho kêu mãi :) nó nhức đầu kinh khủng! Làm cái gì cũng còi. Có thể kiến nghị ng dân hạn chế còi hết mức được ko nhỉ!??
 
Hạng B1
9/3/23
61
107
33
32
Rít một hơi dài,
Gác tay đưa điếu thuốc ra ngoài cửa sổ,
Khảy một cái nhẹ tàn thuốc,
nhìn rất thư thái khoan thai.
Mong được đầu thai sớm.
Con thuyền nhỏ ra khơi gặp cơn sóng lớn,
Hoàn cảnh nghèo ai cũng như ai,
Điếu thuốc thơm đang tàn theo mây khói,
Huynh hút rùi cho đệ kéo zài ngao.
 
Hạng B2
28/5/19
253
315
63
36
Văn hóa đông lào đang ở mức báo động đỏ, thiếu ý thức trầm trọng vì nó đã ăn sâu vào tiềm thức,
_ Phì phèo thuốc lá khi lái xe, đặc biệt là nơi công cộng như quán ăn, cà phê và hút bất cứ nơi nào.
_ Vô quán ăn thì bật loa ngoài max voluum nghe review phim hoặc bật hoạt hình đút con ăn.
_ Đón con đi học thì cứ phải dí xe tận cổng, xe máy đã thế, ô tô cũng bon chen loạn xạ, chắc mấy người này bị tật không đi bộ được vài chục mét.
Ngoài ra còn nhiều nữa, chán hẳn luôn.
 
  • Like
Reactions: Taokhac
Hạng C
15/1/22
669
969
93
48
Chuẩn bác, cái này nó nằm ở ý thức! Bạn làm gì là việc của bạn, nhưng ảnh hưởng tới người khác là ko dc. Việc khạc nhổ ra đường cũng vậy, tuy ko ảnh hưởng ai nhưng lại gây mất mỹ quan đô thị, người khác nhìn vào cũng thấy tởm nữa là. Đang đi đường khạc rồi nhổ cái phụt ai mà chịu được. Gớm bome đi dc.

Ngoài việc xả tàn thuốc, còn có một số kiểu xả rác rất phản cảm từ xe hơi (một số xe rất sang, xin, bóng loáng...) như:
1/ Từ xe hơi, vứt túi ny-long, túi xốp, lá chuối gói bánh ra đường
2/ Từ xe hơi, thả khẩu trang xuống đường

Họ chỉ biết giữ sạch xe họ, mà không quan tâm đến vệ sinh công cộng.

Mình buồn 1 vì hành động của họ, mà buồn 10 vì rác trong đầu của họ!
 
Hạng B1
9/3/23
61
131
33
35
Ngoài việc xả tàn thuốc, còn có một số kiểu xả rác rất phản cảm từ xe hơi (một số xe rất sang, xin, bóng loáng...) như:
1/ Từ xe hơi, vứt túi ny-long, túi xốp, lá chuối gói bánh ra đường
2/ Từ xe hơi, thả khẩu trang xuống đường

Họ chỉ biết giữ sạch xe họ, mà không quan tâm đến vệ sinh công cộng.

Mình buồn 1 vì hành động của họ, mà buồn 10 vì rác trong đầu của họ!
Đâu phải ai giàu thì ý thức cũng tốt đâu bác. Ý thức vẫn là vấn đề quan trọng nhất
 
Hạng C
7/4/20
651
662
93
34
Văn hóa đông lào đang ở mức báo động đỏ, thiếu ý thức trầm trọng vì nó đã ăn sâu vào tiềm thức,
_ Phì phèo thuốc lá khi lái xe, đặc biệt là nơi công cộng như quán ăn, cà phê và hút bất cứ nơi nào.
_ Vô quán ăn thì bật loa ngoài max voluum nghe review phim hoặc bật hoạt hình đút con ăn.
_ Đón con đi học thì cứ phải dí xe tận cổng, xe máy đã thế, ô tô cũng bon chen loạn xạ, chắc mấy người này bị tật không đi bộ được vài chục mét.
Ngoài ra còn nhiều nữa, chán hẳn luôn.
Bữa nào tôi chụp cho, cô giáo trường tiểu học chồng dừng thả ngay cổng trường kẹt xe mới chịu
 
Hạng B1
9/3/23
63
102
33
34
Cho nên đi xe máy hay oto ko thể biết được bạn giàu hay nghèo. Nhưng dựa vào ý thức thì chắn chắn sẽ biết được con người bạn ntn :)
 
Hạng B1
9/3/23
63
102
33
34
Cay nhất mấy ô bíp còi , mấy ô kẹt xe đường thì nhỏ xe thì kẹt nhưng cứ đỗ xe bên lề. Chỉ muốn dừng lại sút cho phát, cay thặc sự.