Hạng B1
19/9/19
70
427
53
44
Mấy anh đi ô tô hạ kính để hút thuốc để tránh hôi xe, người đi xe máy hút thuốc,.. cả 2 đều có điểm chung là thích búng tàn thuốc cho xe sau chịu trận.

Thiết kế chưa có tên (1).png

Ảnh của anh Đoàn Thanh Tâm

Vài anh đi ô tô hút thuốc được trong xe nhưng vẫn ung dung hạ kính búng tàn thuốc xuống đường, người quen em có người tàn thuốc bay thẳng vào mặt rồi. Những lúc bị tàn thuốc búng vào kiểu đấy sẽ giật mình, những người tay lái yếu không làm chủ được tay lái thì không biết có chuyện gì.

Muốn hút thuốc thì hãy tấp vô lề, đừng hút rồi búng tàn thuốc vào người đi sau

Bức xúc của anh này cũng giống mình

Mình mấy lần tàn dính vào người rồi, lần gần nhất là bị tàn thuốc rơi vào túi áo trên ngực, đang chạy trên đường mà phải luống cuống tạt vào bên đường xem tưởng bị ong đốt, nhìn thì hóa ra tàn thuốc cháy xém 1 1 góc áo.

Búng tàn kiểu đó khác gì chơi xổ số, hên thì rơi xuống đường, rơi ra không khí không đụng ai, xui thì vô hẳn người hoặc bay vô mặt người phía sau luôn.

Có thèm, có ghiền thì tấp vô lề làm điếu rồi đi tiếp thì mắc tam tai hay gì á?

Thấy nhiều người hút thuốc, nhưng người ta hạn chế vừa đi vừa hút, hoặc cuộn điếu thuốc trong tay để che đỡ phiền người khác, hút thuốc là thói quen của bạn, nhưng để người khác chửi thì nhục.

Cả xe máy và ô tô đều hút, mà hút được thì đừng làm phiền người khác.
 
Hạng B1
9/3/23
61
131
33
35
Chuẩn bác, cái này nó nằm ở ý thức! Bạn làm gì là việc của bạn, nhưng ảnh hưởng tới người khác là ko dc. Việc khạc nhổ ra đường cũng vậy, tuy ko ảnh hưởng ai nhưng lại gây mất mỹ quan đô thị, người khác nhìn vào cũng thấy tởm nữa là. Đang đi đường khạc rồi nhổ cái phụt ai mà chịu được. Gớm bome đi dc.
 
Hạng D
13/11/15
1.650
3.708
113
Dân bây giờ số lượng người có tiền tỷ nhiều vô số nhưng số lượng người có ý thức, nhận thức kém (thấp hơn, tiệm cận, bằng zero hay gọi là tầng đáy nhiều như cá dưới biển…

những hành động của đám này như thằng tài Fortuner phía trên, đám dắt chó(có lúc gọi chó là con ? Không lẽ nó là cha là mẹ chó ?) không rọ mõm, ỉa bậy, tra tấn láng giềng bằng loa kẹo kéo…… dựng rạp ngoài đường…không biết xếp hàng nơi công cộng ..sáng xỉn chiều say….

mặc dầu đám này giàu, có tiền nhưng bị nhiều người khinh bỉ xa lánh nên thường tự ti, cục súc, trả thù đời bằng những trò bẩn thỉu

Nhà nước, xã hội nên chung tay chữa lành vết thương tâm thần cho những đối tượng trên, kinh tế khó khăn thì những thành phần có bệnh lý về tâm thần và thần kinh càng nhiều
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
12/6/17
61
96
18
37
Ngoài mấy bác hút thuốc thì còn mấy bác xịt nước rửa kính, đường thì đông xe chạy san sát mà mấy bác xịt mấy phát, làm bắn hết cả ra xe máy chạy phía sau, không biết mấy bác ngồi trong xe có để ý không chứ như vậy cũng mất lịch sự quá.
 
Hạng F
3/10/15
9.840
12.114
113
Dân bây giờ số lượng người có tiền tỷ nhiều vô số nhưng số lượng người có ý thức, nhận thức kém (thấp hơn, tiệm cận, bằng zero hay gọi là tầng đáy nhiều như cá dưới biển…

những hành động của đám này như thằng tài Fortuner phía trên, đám dắt chó(có lúc gọi chó là con ? Không lẽ nó là cha là mẹ chó ?) không rọ mõm, ỉa bậy, tra tấn láng giềng bằng loa kẹo kéo…… dựng rạp ngoài đường…không biết xếp hàng nơi công cộng ..sáng xỉn chiều say….

mặc dầu đám này giàu, có tiền nhưng bị nhiều người khinh bỉ xa lánh nên thường tự ti, cục súc, trả thù đời bằng những trò bẩn thỉu
Chuẩn realman đã chỉ ra Tam đại khốn nạn thời bây giờ:
1/ Giống dắt chó ỉa bậy, sao mày yêu chó đến thế thì không để nó ỉa vào mồm mà nuốt để chứng tỏ tình yêu
2/ Giống sáng say chiều xỉn giọng lúc nào cũng không thể nghe được nó nói gì
3/ Giống karaoke sáng chiều vang vọng. Yêu âm nhạc thì sao không mở loa cho nó nghe thôi rồi ngồi hát bao nhiêu thì hát. Mà cứ phải mở cho cả thành phố nghe để khoe