Hạng C
18/5/20
711
1.025
93
Trời mấy nay nắng như lửa, tia cực tím cao, và người ta đậu vậy cách đèn đỏ cùng lắm 50-100m, tới lúc gần hết đenf đỏ người ta cũng chạy liền. Anh nên thông cảm chút.
Sáng tôi đi lamc bằng xe máy, lúc 8:30 sáng mà đứng chờ đèn đỏ 40s mà nóng muốn phỏng người, đừng nói 12h trưa mà đứng một chỗ trong ngần ấy thời gian.
 
  • Like
Reactions: Amber
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Mong các bác khi tham gia giao thông có trong ngày nắng hay ngày mưa thì hãy chú ý quan sát, và đảm bảo an toàn cho cả bản thân và người tham gia
Chỉ đồng ý câu kết. Ô tô thì cần nghiêm chỉnh dừng đèn đỏ đúng làn, sát vạch, vì anh ngồi xe máy lạnh có sợ mưa nắng gì đâu. Riêng các xe 2b cũng thông cảm cho họ dưới cái nóng, cái nắng cháy da cùng tia UV chết người- chỉ mong là họ ngừng xe dưới bóng râm sát lề để giữ an toàn và không làm ảnh hưởng đến các phương tiện khác đang lưu thông.
 
Hạng D
16/10/06
1.547
10.087
113
sites.google.com
Dừng chổ bóng râm thì cách đèn đỏ 5 10m thôi chớ chi xa, a cố lên xíu thì nhanh dc mấy giây, mà thấy đèn đỏ thì lo giảm tốc độ đi chớ kêu ca gì, hay còn mấy giây định nhấn ga vượt luôn thì bị xe trước cản địa nên lên đây khóc?!
 
Hạng B2
17/4/12
278
407
65
HCMC
Tôi đi ô tô thì tôi giữ khoảng cách nên tôi ko bị thắng gấp phía trước.
Tôi đi xe máy thì tôi dừng chỗ mát, anh tông tôi anh sai luật.
Thế thôi, gạch đá thì nhận, nhưng nắng bỏ mẹ, cái bóng râm ấy mà ko nhanh chân thì đéo còn chỗ đâu
 
Hạng C
10/8/20
518
952
93
Ai đã chạy xe máy dưới trời nắng cháy da mới thấy giá trị của bóng râm ít ỏi trên đường.
 
Hạng C
11/8/16
771
2.535
93
54
TP.HCM
Nhiều anh đàn bà thật.
Anh thì ra đường sân si với cái nắng khủng khiếp, miễn sao đèn đỏ người ta dừng trước đèn là đúng luật, dừng xa chút để tránh nắng có phạm luật đâu, mà các anh đem lên đây khóc, chừng nào ngta làm sai luật thì hãy nói. Là con người với nhau, các anh cứ thích ép người ta phải đứng dưới nắng đổ lửa làm gì, có làm các anh giàu lên hay nghèo đi ko.
Còn anh thì mở mồm trù cho người khác chết, chỉ để thỏa cái tôi của mình, đây là hạng người vừa hèn trong tư tưởng, vừa hèn trong cách cư xử, đồng thời những người này đang bị thua thiệt điều gì đó trong cuộc sống, nên đâm ra thù hằn xã hội, thay vì khắc phục vấn đề của bản thân mình.
Kiểu này mà cũng nhiều người like thì hiểu oser rất nhiều người chả hiểu gì về quy tắc tham gia giao thông.
 
Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Mấy anh nói đi xe máy nóng, vậy thì mặc đồ trùm lên, nhiều ông trời nắng chang chang không có nổi cái áo khoác, vậy mà chạy đến đèn đỏ lại kiếm bóng râm đậu...nhìn bê đê chết được :D
 
  • Haha
Reactions: tư búa
Hạng F
7/8/17
7.467
10.169
113
Sáng nay đang lái 2 bánh định rẽ phải xi nhan phải rồi gần tới ngã rẽ rồi thì bà lội trước mặt vừa xin nhan đèn xong bã lũi thẳng tấp vào lề... mua nước dừa, mình chạy sau thắng sấp cái mặt. Xong bã quay xuống hỏi "k thấy xin nhan à". E mới bảo "xi nhan kiểu bà ai thấy nổi".
 
  • Like
Reactions: Liêu Phụng
Hạng F
7/8/17
7.467
10.169
113
Trời mấy nay nắng như lửa, tia cực tím cao, và người ta đậu vậy cách đèn đỏ cùng lắm 50-100m, tới lúc gần hết đenf đỏ người ta cũng chạy liền. Anh nên thông cảm chút.
Sáng tôi đi lamc bằng xe máy, lúc 8:30 sáng mà đứng chờ đèn đỏ 40s mà nóng muốn phỏng người, đừng nói 12h trưa mà đứng một chỗ trong ngần ấy thời gian.
Thì anh tấp vào lề mà đậu chứ anh đứng giữa đường cách đèn đỏ 50 100m thì còn ai chạy nữa?
 
Hạng B2
26/4/18
140
457
63
42
a di đà phật,bần nông,ý quên :Dbần tăng xin lãnh hội,sẽ bỏ 3 búa ,cầm 1 búa bửa cho tiện:Dai- đi -đà- lạt!
Nếu vậy đại sư bỏ 2 búa, lấy 1 búa đổi cây liềm -> thành đại sư búa liềm cho nó oách