Hạng C
5/12/16
527
776
93
41
Công nhận giữa trưa mà đứng chờ đèn đỏ dưới trời nắng chang chang nó như cực hình vậy, đứng mà muốn chóng mặt xây xẩm luôn.
Còn ở trong xe hơi mà bước ra giữa trưa nắng nóng cũng muốn khùng luôn chớ ko phải chơi đâu bà con.
Vậy nên kết hợp combo đi xe máy giữa trời nắng nóng mà gặp mấy ông ô tô đậu đỗ sai luật nữa thì chỉ muốn đập xe thôi
 
Hạng B1
11/11/20
93
50
18
36
nếu ko đủ sức khoẻ lái xe thì ko nên ra đường ạ.
nhiều người dừng đợi đèn đỏ ở bóng râm có ngày ai đó đâm vào lại bảo tại số.
 
Hạng D
20/9/16
1.775
2.282
113
Kiểu này mà cũng nhiều người like thì hiểu oser rất nhiều người chả hiểu gì về quy tắc tham gia giao thông.
Bởi, sống ở cái đất nước này, nghèo khổ luôn được ưu ái, cái tình luôn được đặt trên luật, nên giao thông nó mới hỗn loạn thế này
 
Tập Lái
7/6/20
18
7
3
33
Nhiều anh đàn bà thật.
Anh thì ra đường sân si với cái nắng khủng khiếp, miễn sao đèn đỏ người ta dừng trước đèn là đúng luật, dừng xa chút để tránh nắng có phạm luật đâu, mà các anh đem lên đây khóc, chừng nào ngta làm sai luật thì hãy nói. Là con người với nhau, các anh cứ thích ép người ta phải đứng dưới nắng đổ lửa làm gì, có làm các anh giàu lên hay nghèo đi ko.
Còn anh thì mở mồm trù cho người khác chết, chỉ để thỏa cái tôi của mình, đây là hạng người vừa hèn trong tư tưởng, vừa hèn trong cách cư xử, đồng thời những người này đang bị thua thiệt điều gì đó trong cuộc sống, nên đâm ra thù hằn xã hội, thay vì khắc phục vấn đề của bản thân mình.
Xã hôi thì luôn đó kiểu ng như này. Nếu văn hóa cũng như nhị phân chỉ có 1 và 0 thì xã hội sẽ văn minh hơn nhiều
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Dừng chổ bóng râm thì cách đèn đỏ 5 10m thôi chớ chi xa, a cố lên xíu thì nhanh dc mấy giây, mà thấy đèn đỏ thì lo giảm tốc độ đi chớ kêu ca gì, hay còn mấy giây định nhấn ga vượt luôn thì bị xe trước cản địa nên lên đây khóc?!
Chuẩn k cần chỉnh
 
Hạng D
25/10/20
1.545
14.740
98
56
Nếu vậy đại sư bỏ 2 búa, lấy 1 búa đổi cây liềm -> thành đại sư búa liềm cho nó oách
thế thì bần tăng phải phổ cập bộ kinh c.c.l.l.c.t cho nó mau đạt chánh quả :D