Hạng B2
3/11/10
311
230
43
chổ đậu xe ở nhà thì chắc chắn bác nào cũng có rồi. quan trọng là chổ đậu khi đi làm kìa, giờ kiếm dc chổ đậu ở mấy cái building cũng khó như mua xe :3dchongchong:
 
Hạng C
6/1/10
936
4.338
93
HCM
chỗ đỗ xe là sao? chỗ đỗ ở đâu? ở nhà hay nơi làm việc?
Tui mua xe để nhà, chỉ cuối tuần mới đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang thì giả quyết sao?
 
Ông "Lùi" Sĩ này chắc là Fan hâm mộ PR cho bản thân thông qua các tin tức như mấy lão "Luật Rừng" phát biểu tào lao về việc PHẠT KHÔNG XI NHAN TRÊN ĐƯỜNG CONG LÀ HỢP LÝ..

Đây là Việt Nam, nước ta còn rất khó khăn từ sau giải phóng, so với các nước khác trong khu vực. Nên cơ sở hạ tầng chưa thể hoàn thiện (giải toả đền bù chưa thoả đáng, qui hoạch treo, đường xá xuống cấp, tham nhũng vật tư công trình xây dựng, ....gây hậu quả nặng nề), kéo theo những tình hình giao thông chưa thể tốt hoặc có thể nói là vẫn còn rất tệ.

Với những nước phát triển như Sing thì việc chứng minh chỗ đậu xe thì mới mua xe hoặc sẽ phải đấu giá bằng lái xe là một cách hợp lý với những quốc gia đã phát triển có hệ thống rõ ràng và được qui hoạch cụ thể. Còn ở Việt Nam thì đừng có nghĩ đến việc đó, cũng tương tự như việc "ăn cơm dưới đất, mà nói chuyện trên trời".

Chứng minh chổ đậu xe là sao?
- Đậu xe ở nhà?
- Đậu xe ở chổ làm?
- Đậu xe ở chợ?
- Đâu xe đi bia ôm...?

Không có chổ đậu xe thì ai mua xe làm gì? Cho xe đậu trên nóc nhà ah? Sao lại phát biểu một bài hết sức "huề vốn" như thế? Vậy thì đúng như người ta vẫn nói là Việt Nam luôn là nước có "trình" độ cao với rất nhiề GS - TS - P.TS như hiện nay...mà nước vẫn cứ nghèo...cứ tham nhũng, cứ "làm luật" bòn rút của Nhân dân...rồi còn làm trái pháp luật gây thiệt hai cho đất nước và hình ảnh của Tổ Quốc nữa (Quốc hội, Thanh tra chính phủ, Chủ tich, phó chủ tịch...)
 
Hạng B2
6/7/13
307
585
93
Thằng cha này là Kiến trúc sư (PGS.TS Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu thục lùi thành phố) có biết gì đâu về xe với cộ. Nói linh tinh cho có.
Ông này nguyên GĐ Sở Quy hoạch kiến trúc TP.
Em dự là ông này chưa đọc hiến pháp bao giờ :(