mà cái đường muốn rẽ vô có chút xíu, bác đi làn trong thì có nước chết đứng vì chắc chắn sẽ vướng xe đang dứng chờ đèn đỏ trong đó...chính xác luôn,vạch 20 muốn đè thì đè, đè nó chết luôn đi
Chỉnh sửa cuối:
em dừng 4b ở làn trong bị 2b nhìn với cặp mắt khác thường, bản thân mình thấy mình cũng không giống ai, ôm cua thì dù chỉ với SUV thôi cũng phải thật khó khăn. Nhưng biết sao được, ý TRỜI mà... hic hic...Đúng là đăt BB phân làn rập khuôn éo cần qua tâm đường xá ra sao. vote bác chủ tinh mắt.
bác xúi dại em út rồi, chạy vậy chắc em sẽ ôm cái biên bản lỗi "lùi xe nơi giao nhau"....bác chạy tới đó đi làn giữa rồi vừa lùi vừa đánh lái sang phải là âu cơ, em chạy xe đầu kéo toàn làm vậy mới xuống hàng được
Trước khi quẹo phải thì phải vào làn trong cùng :
1. theo như bác chủ nói nếu chạy con bus thì cái làn đó di chắc nửa làn trong, nửa làn ngoài. Dính bb ko tuân theo vạch kể đường.
2. Đang đi giữa để vào trong để rẽ phải thì cũng phải cán cái vạch liền.
Chốt : bác nào quẹo phải cũng sẽ dính hết.
1. theo như bác chủ nói nếu chạy con bus thì cái làn đó di chắc nửa làn trong, nửa làn ngoài. Dính bb ko tuân theo vạch kể đường.
2. Đang đi giữa để vào trong để rẽ phải thì cũng phải cán cái vạch liền.
Chốt : bác nào quẹo phải cũng sẽ dính hết.