Tốn kém như vậy thà thuê xe có tài xế khoẻ hơn đó. Bác chủ thớt nên y/c thanh toán bằng hóa đơn của KT thôi. Bên KT khi thanh toán tiền sẽ hỏi thông tin xuất hoá đơn VAT đó. (N/v nói giọng bắc là Thành nhỏ à?)
Vâng, đây là lời cảnh báo rất đáng chú ý cho các bác mới lấy bằng lái, ham lái xe. Bản thân em là 1 tài xế chuyên nghiệp, khách hàng riêng của em rất đông, tuy nhiên chưa bao giờ em thuê xe tự lái để hợp đồng với khách hàng dù làm như thế số tiền thu nhập sẽ cao gấp 3 lần số tiền lương tài xế cho một chuyến đi ( em có thể lấy xe 16ch - mec sprinter).
* Lý do tại sao em khuyên các bác không nên thuê xe tự lái:
1/ Khi nhận xe, các bác không chú ý quan sát tất cả các vết trầy do người thuê xe trước gây ra ( mặc dù chủ xe đã bồi thường họ rồi, nhưng chưa đem đi xử lý), các bác phải chịu trách nhiệm lần 2 cho dấu trầy củ).
2/ Khi có sự cố do va chạm, các bác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, đừng trong mong gi vào bảo hiểm ( đây là phần ăn của chủ xe nên nó không bao giờ chia sẻ với các bác) với lí do là khi giao xe cho các bác là xe đẹp thì khi giao trả cũng phải là xe đẹp, mọi sự phát sinh các bác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
3/ Trong thời gian xe nằm Gara để khắc phục các bác phải trả tiền thuê xe hàng ngày bởi gì xe tui là xe kinh doanh cho thuê ngày mà, việc vào gara không phải do tui gây ra ( nếu thằng chủ xe nào nhân đạo thì nó cũng thu 50%).
Đó là chưa kể xui rủi xe gây tai nạn chết người xe sẽ bị giam 1 tháng hay nhiều hơn nữa để điều tra thì các bác chết chắc rồi.... ( vừa phải khắc phục hậu quả tai nạn . vừa phải hoàn thành nghĩa vụ thuê xe...)
Gì thế em khuyên các bác là Không nên thuê xe tự lái.
* Lý do tại sao em khuyên các bác không nên thuê xe tự lái:
1/ Khi nhận xe, các bác không chú ý quan sát tất cả các vết trầy do người thuê xe trước gây ra ( mặc dù chủ xe đã bồi thường họ rồi, nhưng chưa đem đi xử lý), các bác phải chịu trách nhiệm lần 2 cho dấu trầy củ).
2/ Khi có sự cố do va chạm, các bác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, đừng trong mong gi vào bảo hiểm ( đây là phần ăn của chủ xe nên nó không bao giờ chia sẻ với các bác) với lí do là khi giao xe cho các bác là xe đẹp thì khi giao trả cũng phải là xe đẹp, mọi sự phát sinh các bác phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
3/ Trong thời gian xe nằm Gara để khắc phục các bác phải trả tiền thuê xe hàng ngày bởi gì xe tui là xe kinh doanh cho thuê ngày mà, việc vào gara không phải do tui gây ra ( nếu thằng chủ xe nào nhân đạo thì nó cũng thu 50%).
Đó là chưa kể xui rủi xe gây tai nạn chết người xe sẽ bị giam 1 tháng hay nhiều hơn nữa để điều tra thì các bác chết chắc rồi.... ( vừa phải khắc phục hậu quả tai nạn . vừa phải hoàn thành nghĩa vụ thuê xe...)
Gì thế em khuyên các bác là Không nên thuê xe tự lái.
Last edited by a moderator:
Cám ơn ý kiến của mấy bác
Tên chủ xe và tên thợ thôi để mọi chuyện giải quyết xong coi có đàng hoàng không em sẽ nói mấy bác nghe.
Đúng là em ko lái xe nhiều và ko có kinh nghiệm va chạm. Ông già em có chiếc Camry2009 2.4 nhưng thà mướn tài xế riêng chứ ko cho em đụng vô vì sợ làm hư xe dù em có bằng lái và đã lái tập đầy đủ đàng hoàng. Lương tháng em có 9 triệu tháng thì tới mấy đời nữa mới mua nổi xe.
Chủ xe nói ko có giấy công an thì ko đòi bảo hiểm được, ko biết có đúng ko. Vì em bị đụng ở bãi xe nhà hàng nhưng ko phát hiện ra, chạy về tới KS thì mới biết nên quay lại bắt đền thằng gởi xe thì nó nói là anh đụng ở đâu rồi quay lại bắt đền em... bó tay. Em muốn tìm công an phường nhưng khuya quá rồi (1 giờ khuya) buồn ngủ. Sáng hôm sau thì phải lên đường đi chỗ khác.
Tên chủ xe và tên thợ thôi để mọi chuyện giải quyết xong coi có đàng hoàng không em sẽ nói mấy bác nghe.
Đúng là em ko lái xe nhiều và ko có kinh nghiệm va chạm. Ông già em có chiếc Camry2009 2.4 nhưng thà mướn tài xế riêng chứ ko cho em đụng vô vì sợ làm hư xe dù em có bằng lái và đã lái tập đầy đủ đàng hoàng. Lương tháng em có 9 triệu tháng thì tới mấy đời nữa mới mua nổi xe.
Chủ xe nói ko có giấy công an thì ko đòi bảo hiểm được, ko biết có đúng ko. Vì em bị đụng ở bãi xe nhà hàng nhưng ko phát hiện ra, chạy về tới KS thì mới biết nên quay lại bắt đền thằng gởi xe thì nó nói là anh đụng ở đâu rồi quay lại bắt đền em... bó tay. Em muốn tìm công an phường nhưng khuya quá rồi (1 giờ khuya) buồn ngủ. Sáng hôm sau thì phải lên đường đi chỗ khác.
Làm bh thì móp ở Nha trang chứ về sg nhờ mấy chú xxx phường chứng cũng đc vậy bác ơi mời chú xxx cà fe là xong cái này là chủ xe nó muốn ăn bác thôi.
trvhoang nói:Bác này bị chủ xe chơi chắc luôn.
Bác nói chính xác, bác chủ quá hiền! Mình không ủng hộ là phải làm dữ, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn chứ. Trầy xướt thì bồi thường, chứ máy móc hư cũng đòi hỏi thì chết nhỉ.