ăn vạ thì
Hien1982 nói:Em cám ơn mấy bác đã cho ý kiến. Thôi đành cạch từ nay ko dám thuê xe tự lái nữa (là phải đợi thêm 10 năm nữa tới lúc có tiền mua xe mới được lái trở lại).
Để mọi việc giải quyết xong hết mà em còn thấy ấm ức thì em sẽ báo cho mấy bác tên chủ xe với tên thằng thợ đểu để mấy bác biết mà tránh. Giờ tới lúc sửa xe xong em sẽ cứ đòi hoá đơn chứ không xuỳ thêm đồng nào nữa. Chỉ bực là ông chủ xe vẫn còn giữ cái giấy đăng ký xe gắn máy của emkhông biết làm sao đòi lại đây, lỡ ngày nào cảnh sát thổi thì chắc em bị giam xe. Ổng còn biết nhà em nữa, lỡ ổng tới nhà ăn vạ thì em nhục mặt em ra, vì ông già em thế nào cũng cười hố hố "Đó hên là tao ko cho mày mượn xe nhà chạy nếu ko mày làm cho một lỗ ở vè trước rồi"![]()
1) Tôi thấy chú hiền quá, đúng với các nick của chú.
2) Không phải dại gì mà " cạch 10 năm , không dám thuê xe'. Nói như chú thì các dịch vụ cho thuê đàng hoàng người ta hết đường sống???? Bác nên "tóm tắt toàn cái thớt này", làm cái sổ tay để rút kinh nghiệm
3) Chú không phải gặp "thằng thợ mà chử rủa bác - xin lỗi các bác sữa xe đàng hoàng" mà nên gặp chủ gara yêu cầu thông tin cho biết chiếc xe của bác sửa nhưng hạng mục gì, lý do phải sửa - ví dụ thay vi nó chỉ sơn, dạm vá chổ bị móp - chú xe yêu cầu sơn, đáng bóng ngên con.... " lưu ý khi đi gặp, nên dán logo OS trức ngực áo để thêm tự tin. Tui từng làm cách này khi đi nói chuyện phải trái với XXXX ...

4) Giấy tờ xe : khi bác làm việc với chủ gara rồi: biệt nội dung sửa chữa cũng như chi tiết tính tền từng hạng mục mà làm việc với "thằng" cho thuê xe. nếu Chú nhỏ ( SN 1982 thì đâu nhỏ nữa) , yêu cầu trợ giúp của Ba chú lấy lại.
5) Chúc chú thành công và bỏ cái vụ " cạch 10 năm , không dám thuê xe' ; nếu chú bị "em" nào cho leo cây hoặc xù, chú 'ở vậy lu à"
6) Em dzọt...
