Minh Pham nói:Giấy tờ xe : khi bác làm việc với chủ gara rồi: biệt nội dung sửa chữa cũng như chi tiết tính tền từng hạng mục mà làm việc với "thằng" cho thuê xe. nếu Chú nhỏ ( SN 1982 thì đâu nhỏ nữa) , yêu cầu trợ giúp của Ba chú lấy lại.
Ban đầu em tôn trọng anh chủ cho thuê xe, vì ít ra anh í cũng tin tưởng ở em hơn là ông già em. Nhờ mướn xe của anh chủ xe, em đi đường biển lên Phan Thiết, xong từ Phan Thiết qua đèo Di Linh đi Đà Lạt, rồi từ Đà Lạt đi Nha Trang. Biết thêm nhiều đường mới và nhiều kinh nghiệm lái xe quý giá, và vui nữa. Anh chủ xe tin em lắm, ko thèm lấy giấy tờ gì cả trừ cái giấy xe máy của em (xe máy 12 tuổi của em giờ bán cùng lắm cũng chỉ được 2 triệu).
Đem niềm tin của ông chủ xe đặt vào em vậy, so sánh của ba em đối với em: ổng mướn tài xế chạy xe nhà, nếu có chuyện gì có em đi chung thì em cũng không được lái dù có tài xế ngồi bên cạnh. Ít ra em cũng quý ông chủ xe thêm chút ít, bởi vậy em lấy tình cảm xử lý với ổng. Tình cảm đó chỉ mất đi khi ổng nói xạo với em để ăn thêm chút tiền. Ổng lấy nhiêu đó tiền thì bất công với em, nhưng có lẽ một phần cũng vì ổng thiệt hại hơi bị nhiều.
Nói kiểu của anh "nếu chú nhỏ", rồi "SN1982 đâu nhỏ nữa", nghe khiêu khích ko chịu nổi. Em xếp anh vô nhóm "ném đá" luôn nhé.
anhoa nói:Xe bác chủ thớt đi hỏng nằm gara đến nay cũng hơn 10 ngày rồi, thuê đi Nha Trang có 6 ngày thì đụng xe hết hai lần. Xe của mình mà ai đi đụng thì xót lắm chứ, không lẽ cứ cho khách hàng cứ đụng, chạm té thoải mái về Bảo Hiểm lo hết là xong, sau một năm chắc nhìn chiếc xe thảm hại lắm, hèn gì cứ bàn đến thuê xe tự lái là bà cả và bạn bè nó chê bai bảo thôi đùng có mà ham.
Xe bác chủ thớt đi hỏng nằm gara đến nay cũng hơn 10 ngày rồi, thuê đi Nha Trang có 6 ngày thì đụng xe hết hai lần. Xe của mình mà ai đi đụng thì xót lắm chứ, không lẽ cứ cho khách hàng cứ đụng, chạm té thoải mái về Bảo Hiểm lo hết là xong, sau một năm chắc nhìn chiếc xe thảm hại lắm, hèn gì cứ bàn đến thuê xe tự lái là bà cả và bạn bè nó chê bai bảo thôi đùng có mà ham.
Bác cũng kỳ, gì gì thì lấy chiêc camry ông già đi cho nó đở, sao phiền toái vậy. Bác xui , nhưng ông chủ thuê xe cũng xui bác à, người ta cũng kinh doanh thôi, không lẽ ông nào tốt hơn cả ông già mình sao, cho mình mượn xe chạy ào ào chơi thôi , đụng xe thì phải khổ rồi
Bác nói em đụng 2 lần, làm như là em đụng vậy, em xui bị người ta đụng chứ bộ. Đâu phải người thuê xe tự lái nào cũng ẩu và vô trách nhiệm đâu.
Còn nếu anh chủ xe muốn bắt đền em mất zin thì cứ nói là mất zin thì em đền cho, chứ cứ bô bô cái miệng anh em mình tình cảm, rồi bắt đền em xong đi lấy tiền bảo hiểm nữa thì hơi kỳ.
MinhPham nói:Chúng ta chỉ nghe " than thở" một chiều từ bác chủ thớt , ngay cả than thở về bậc sinh thành - tuy rằng rất thông cảm với bác ấy - nhưng " lý do hư hộp số" cần phải xác định rõ " lỗi do de xe, bị hư???" hay do "sử dụng không đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng???
Xe số tự động bác ạ.
pqm7777 nói:Hoan hô tinh thần làm việc của Honda Kim Thanh, đề nghị các bác chúng ta không trao đổi thêm về vai trò của KT trong topic này nữa
Bác làm việc cho ô tô Kim Thanh hay sao? Nếu bác muốn thông tin chính xác thì: chính là nhà máy của Honda đọc được thông tin này, gọi cho KT và bảo KT gọi em lên đối chứng. Nhà máy bảo KT làm thì KT mới làm đấy.