Tập Lái
28/3/08
41
0
0
RE: my car - chuyện bây giờ mới kể

Trích đoạn: DukePham

@Quận: em coi cái bự chảng lắp lên kính chiếu hậu rồi bác, nhu cầu của em là camera lùi là chính thui, bác ân hận caska thì chơi JVC đê............

cuối cùng bác có quyết định gắn cái "bự chảng" đó hok ???
 
Hạng B2
24/9/06
416
2
18
RE: my car - chuyện bây giờ mới kể

Trích đoạn: DukePham

@Quận: em coi cái bự chảng lắp lên kính chiếu hậu rồi bác, nhu cầu của em là camera lùi là chính thui, bác ân hận caska thì chơi JVC đê............

Thôi ko nghe pác Duke nữa, càng nghe càng cú. Đợi khi nào có vợ 3, vợ 4 thì lắp hẳn Sony luôn hm hm.
Hôm em đi lắp thì pác thợ nói JVC phải chế dây, mặt dưỡng, làm thì phải mất 45' mà cũng tại muộn nên em đành quyết lắp Caska, chứ thực tế cũng nghe các bác nói về JVC rất nhìu rùi. Nhưng thui em trót dại lần đầu rùi. Em hứa lần sau sẽ ko như thế nữa.

à bác duke sơn lại vợ 3 thành màu trắng à? thế thì chuẩn quá. Hôm nọ em đem xe đi bảo hiểm thấy trong showroom cũng trưng bày 1 con mầu trắng đẹp vãi luôn. Bà cả bác là lại chạy con nầy nữa thì bác với bà cả cứ phải gọi là "Song kiếm hợp bích":D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
17/3/08
189
3
18
45
SàiGon
www.vitagifts.vn
RE: my car - chuyện bây giờ mới kể

Trời thế là đã có 1 em màu trắng rồi à :D
Bác duke hết độc quyền rồi :D


Trích đoạn: vinhhip

Trích đoạn: DukePham

@Quận: em coi cái bự chảng lắp lên kính chiếu hậu rồi bác, nhu cầu của em là camera lùi là chính thui, bác ân hận caska thì chơi JVC đê............

Thôi ko nghe pác Duke nữa, càng nghe càng cú. Đợi khi nào có vợ 3, vợ 4 thì lắp hẳn Sony luôn hm hm.
Hôm em đi lắp thì pác thợ nói JVC phải chế dây, mặt dưỡng, làm thì phải mất 45' mà cũng tại muộn nên em đành quyết lắp Caska, chứ thực tế cũng nghe các bác nói về JVC rất nhìu rùi. Nhưng thui em trót dại lần đầu rùi. Em hứa lần sau sẽ ko như thế nữa.

à bác duke sơn lại vợ 3 thành màu trắng à? thế thì chuẩn quá. Hôm nọ em đem xe đi bảo hiểm thấy trong showroom cũng trưng bày 1 con mầu trắng đẹp vãi luôn. Bà cả bác là lại chạy con nầy nữa thì bác với bà cả cứ phải gọi là "Song kiếm hợp bích":D
 
Hạng B2
2/4/07
314
3
18
54
Thủ đô Hà Nội
RE: my car - chuyện bây giờ mới kể

showroom Honda nào mà cũng có một em CIVIC trắng muốt bày làm mẫu các bác ạ. Quần áo thì xộc xệch, không mặc áo lót, quần sịp gì cả, cứ tồng ngồng trông ghét lắm.:D
 
Hạng B2
10/3/08
224
0
0
RE: my car - chuyện bây giờ mới kể

em thấy hãng khắc phục được sự cố như vậy là tuyệt vời quá rồi.:D Em cũng chuẩn bị đi sơn lại các vết xước. Tình trạng nhẹ hơn bác nhiều mà cứ lo lắng không biết ra sao
 
Hạng B2
24/9/06
416
2
18
RE: my car - chuyện bây giờ mới kể

Trích đoạn: AltisVietnam

showroom Honda nào mà cũng có một em CIVIC trắng muốt bày làm mẫu các bác ạ. Quần áo thì xộc xệch, không mặc áo lót, quần sịp gì cả, cứ tồng ngồng trông ghét lắm.:D

nhưng nhìn góc bên kia thấy nó đẹp chứ pác. Nhìn chung cứ gắn với thể thao thì màu trắng luôn đẹp, trang phục bác chơi thể thao cũng vậy, màu trắng là chuẩn nhất. Civic kiểu dáng thể theo nên màu trắng rất là đẹp. Em có 1 vài tấm hình lượm bên Honda Thailand mời bác chiêm ngưỡng:


1024x768_01.jpg


1024x768_02.jpg


1024x768_03.jpg


1024x768_04.jpg


1280x800_05.jpg


1280x800_06.jpg
 
Last edited by a moderator:
jan
Hạng B2
23/2/08
248
0
16
Hà Nội
RE: my car - chuyện bây giờ mới kể

Civic trắng đẹp kinh điển các bác nhỉ! Nếu không phải bác 8below bảo em mạng Kim (hợp với màu vàng và màu xám bạc) thì em cũng đi tút lại cái xe của em thành màu trắng cho nó khỏi đụng hàng!
04.gif
 
Hạng C
22/11/07
535
0
0
RE: my car - chuyện bây giờ mới kể

à bác duke sơn lại vợ 3 thành màu trắng à? thế thì chuẩn quá. Hôm nọ em đem xe đi bảo hiểm thấy trong showroom cũng trưng bày 1 con mầu trắng đẹp vãi luôn. Bà cả bác là lại chạy con nầy nữa thì bác với bà cả cứ phải gọi là "Song kiếm hợp bích"

Bác cho em biết showroom nào ở VN mà có CIVIC trắng (mà lại còn để trưng bày nữa chứ). Nếu có, em thề em ko sơn trắng nữa ạ.

Còn ở nước ngoài thì nhiều, em đi HK, Macau thấy quá trời đến phát mê nên về sơn xe em trắn đó.
 
Hạng B2
24/9/06
416
2
18
RE: my car - chuyện bây giờ mới kể

Trích đoạn: DukePham

à bác duke sơn lại vợ 3 thành màu trắng à? thế thì chuẩn quá. Hôm nọ em đem xe đi bảo hiểm thấy trong showroom cũng trưng bày 1 con mầu trắng đẹp vãi luôn. Bà cả bác là lại chạy con nầy nữa thì bác với bà cả cứ phải gọi là "Song kiếm hợp bích"

Bác cho em biết showroom nào ở VN mà có CIVIC trắng (mà lại còn để trưng bày nữa chứ). Nếu có, em thề em ko sơn trắng nữa ạ.

Còn ở nước ngoài thì nhiều, em đi HK, Macau thấy quá trời đến phát mê nên về sơn xe em trắn đó.
ấy pác ơi! bác đừng thề thế mà em buồn. Em sẽ nói cho pác biết nhưng pác thề ngược lại cho em là dù có thế nào bác cũng sơn mày trắng em nhá.

Hôm em đem xe đi bảo hiểm ở Honda Giải phóng em đã nhìn thấy 1 em 1.8AT màu trắng nhưng không phải là 1 chiếc xe nguyên vẹn mà em nó vị cắt nóc, khoét cửa, cắt capo, khoét 2 túi khí ... nói chung để người xe dễ hình dung, dễ tìm hiểu về Civic. Em vẫn còn trẻ, mắt mũi hoàn bình thường nên ko thể nhìn sai đc ạ :D

Nếu pác vẫn chưa tin có thể call đến đó hỏi
---------------------------

Honda Ôtô Giải Phóng

Địa chỉ : Km9 Quốc lộ 1A, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.
ĐT : (84) 4-2886868
Fax : (84) 4-2886869