Các bác phản đối mà chi, sao không thấy rằng nếu thực thi được điều này sẽ có lợi cho chính các bác đấy : giá xe hạ vì SX chả ai mua , bên bán phải bớt ít nhất 3 năm phí lưu hành là từ 60 - 150 chai, khi bán lại phải bớt cho người tiếp theo .... cứ thế . Còn bác nào đang có xe sợ bán lại lỗ nặng ư, sẽ không sao nếu bán đi rồi mua con khác , sẽ được khấu trừ mà ...Hoan hô anh # và đám thầy dùi dưới trướng .
Cụ này nói chính xác , mà không bán được thì phải đóng ziền ... túm lại kiểu gì cũng chítphantan nói:Ai mua mà bán?
Em thấy là tất cả các cụ nhà mình chung quan điểm nhưng làm gì được bây giờ các cụ nhĩ????????!!!Anh ấy cầm ngay cái lệnh….. bài to tổ tướng ……..thế nên các cụ cứ phải mà thi hành theo thui………..còn 0 thì cụ nào đủ cái năng lực lấy lại cái lệnh…bài đó đi ….thì các an hem nhà nghèo ….đở khốn đốn^^.(Ý kiến cá nhân em.)
Riêng em thì tính tậu 1 con 60 chai chiều chiều đưa….ông ngoại 60 năm tuổi đảng đi tập thể dục mà kiểu 50chai/năm thì ôi thôi …ngoại ơi xin lổi con đưa ngoại đi bằng xe đạp nhé^^
không hiểu sao chẵng bao giờ các cụ ấy lấy ý kiến người dân hay là đưa ra bàn bạc với công chúng trước khi ban hành một quy định mang tính chất tồn vong và đau thương như vậy ta^^
Riêng em thì tính tậu 1 con 60 chai chiều chiều đưa….ông ngoại 60 năm tuổi đảng đi tập thể dục mà kiểu 50chai/năm thì ôi thôi …ngoại ơi xin lổi con đưa ngoại đi bằng xe đạp nhé^^
không hiểu sao chẵng bao giờ các cụ ấy lấy ý kiến người dân hay là đưa ra bàn bạc với công chúng trước khi ban hành một quy định mang tính chất tồn vong và đau thương như vậy ta^^
Last edited by a moderator:
Hehe em đùa với các bác tí chứ thật ra ra cũng nghĩ giống bác vậy! Mấy thằng đầu tôm ở trên cứ nghĩ đến tận thu để bù vào các khoản thâm thụt do tham nhũng, ngu dốt chứ biết éo gì đến cái gọi là công bằng xã hội.
hoangkha8487 nói:Lã Bố nói:các bác nhìn nhận thực tế đi, mấy chục triệu có làm khó các bác được không? Các bác kinh doanh thì chỉ cần tăng giá bán tí chút, các bác làm xxx thì giơ tay cao thêm tí, vét sâu thêm tí nữa, thế là dư cho các bác đóng vài chục triệu còm cõi kia. Đừng nói các bác lĩnh lương tháng mười mấy chai nên không đóng nổi nhe, tháng mười mấy chai thì lấy tiền đâu ra mua xe hơi bạc tỉ?!
Em không đồng ý quan điểm của bác Lã Bố, mấy chục triệu chứ có phải mấy chục hay mấy trăm ngàn đâu. Tiền nào chả là tiền mồ hôi nước mắt, bác không cày 5-7 ngày 1 tuần, 1 ngày làm 8-12 tiếng thì sao có được con số đó. Làm ăn thì đâu phải lúc nào cũng lời, bác tăng giá sản phẩm lên thì khách hàng chuyển qua mua sản phẩm khác thì lúc đó bác có húp cháo. Bỏ qua vấn đề tiền bạc đi, điều quan trọng là số tiền bác bỏ ra có đáng hay không? Hiện tại bác chạy 1 chiếc xe thì bác đã phải chịu phí nhập khẩu, đăng ký, trước bạ, phí bảo trì đường bộ, phí xăng dầu, phí môi trường, rồi còn lệ phí cầu đường nữa chứ. Vậy mà con đường bác chạy như thế nào, gập ghềnh, lồi lõm, lâu lâu lại xuất hiện "hố tử thần". Dân VN đã giàu bằng các nước như Sing, Anh, Mỹ hay đường VN đã tốt như đường tại Đức,Pháp,Ý đâu mà phải chịu mức phí cao ngất ngưỡng như vậy.
Nghe đồn dân mình vài năm gần đây làm ăn khấm khá, tích lũy cũng bộn, mua sắm xe cộ, nhưng không mang tiền gửi NH (do sợ rủi ro), thì NH lấy đâu ra tiền để bảo lãnh đầu tư các công trình giao thông. Do vậy, chính những người sở hữu oto, xe máy là đối tượng nhắm đến.
Last edited by a moderator:
Chiến dịch " Bàn tay sắt bọc nhung" của anh Đói Là Tăng rất lợi hại. Chỉ mới 5 tháng anh đã bình chọn " Nhân vật của năm 2011" với những show diễn hoành tráng thu hút được số lượng fan đông đảo. Vậy mà...thất vọng quá, cúi cùng lòi cái bản chất Đói Là Tăng.






Thằng cha này chỉ được cái đề xuất tào lao , Các Bác vận động mọi nguoi bỏ ra 10 tỷ ký quỹ cá với cha Thăng này xem nếu thu phí xong mà hết kẹt xe + không có tham nhũng trong số tiền phí, thì thưởng cho chả 10tỷ cất biệt thự , bằng thua thì đi quét đường miễn phí cho đến ngày về hưu !!!
Lã Bố nói:các bác nhìn nhận thực tế đi, mấy chục triệu có làm khó các bác được không? Các bác kinh doanh thì chỉ cần tăng giá bán tí chút, các bác làm xxx thì giơ tay cao thêm tí, vét sâu thêm tí nữa, thế là dư cho các bác đóng vài chục triệu còm cõi kia. Đừng nói các bác lĩnh lương tháng mười mấy chai nên không đóng nổi nhe, tháng mười mấy chai thì lấy tiền đâu ra mua xe hơi bạc tỉ?!
Bác nói nghe đơn giản quá. Tiền tỉ mua xe thì chỉ có số ít là con quan cháu quan và thiểu số đại gia thôi bác còn đa số là vì cần hình ảnh làm ăn quan hệ cũng như kiếm cái xe che nắng mưa cho con, cho gia đình nên nhiều người cũng gom góp mua, trả góp cũng có vay mượn cũng có để có cái xe bác ạ. Và khi mua xe họ cũng tính toán chi phi bao nhiêu để cân bằng mỗi tháng giờ cứ " đói là tăng" rõ ràng là mệt mỏi rồi. Tiền đâu phải trên trời rơi xuống đi lụm nhiều là có nhiều đâu bác. Chưa nói về vĩ mô các quan tăng thêm phí thì chắc chắn kéo theo các phí khác tăng theo sẽ đưa đến hàng hóa tăng và lại lạm phát tăng? ai là người ghánh và chịu đựng khoản này?
Bác tưởng thích tăng giá là tăng sao, kinh doanh làm ăn mà bác cứ tưởng dể như ăn cháo vậy. Bác có biết năm vừa rồi bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân đăng ký phá sản không? hơn 50 ngàn đó là con số họ đăng ký danh chính ngôn thuận còn con số thực tế thì tôi nghỉ gấp đôi.