Hạng B2
5/4/16
191
294
63
Chiều 29-8, TAND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An trong phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Thành Phong (SN 1975, ngụ Cần Đước) 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ"
Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ ngày 14-3, Phong điều khiển ôtô tải BS: 62C-047.99 lưu thông qua đường tỉnh 835 thuộc khu vực xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc. Trong lúc cầm lái, tài xế đã cho xe chạy với tốc độ khá nhanh, nhưng không quan sát phần đường cùng chiều lại nhìn sang phía đường ngược lại. Qua ánh đèn đường cùng ánh đèn pha của xe, bất chợt Phong nhận ra phía trước cách khoảng 20 m có một thanh niên đang nằm ngủ giữa đường. Tuy nhiên do khoảng cách quá gần không thể tránh kịp nên xe đã chạy thẳng cán qua qua người làm nạn nhân chết tại chỗ
Do đêm khuya, vắng người, Phong quyết định bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi giao hàng hóa xong, tài xế đem xe vào tiệm rửa thật sạch nhằm xóa dấu vết, sau đó chạy về gởi ở bãi xe huyện Cần Đước. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra công an huyện Cần Giuộc xác định nạn nhân tên Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1971, ngụ ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP.HCM) có dấu hiệu bị tâm thần.
Tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera an ninh gắn dọc trục đường, lực lượng chức năng đã xác định được số xe, loại xe. Ngay sau đó, cơ quan điều tra công an huyện Cần Giuộc xác định tài xế gây tai nạn chính là Lê Thành Phong. Lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Phong về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nhanh chóng được thực hiện.
 
Hạng F
1/6/15
5.555
28.711
113
Bác chủ phải nhà báo không mà có cách giật tít rất méo mó, hầu hết các bài báo nói về vụ này đều nói rõ là thủ phạm cán chất người rồi bỏ trốn nhưng không thoát khỏi các camera an ninh, chả ai xoáy vô chi tiết "cán người ngủ giữa đường bị phạt 2 năm tù" như bác.
 
Hạng C
21/11/11
542
578
93
Nói đi thì phải nói lại
các bác thử đặt mình vào tình huống đó thử xem mình sẽ xử lý ra sao ????
Giữa đêm khuya, đường tỉnh vắng tanh, một mình một xe......
Thật sự ai ko hoảng sợ mà bỏ chạy luôn mới lạ...............