Vâng, chắc bác lôi chuyện ở xứ giãy chết về nói, tiếc là chúng ta đang ở... bác ạ (99% oser tự biết điền vào chỗ trống)Clouds8 nói:sao bác nhu nhược thế, biết chắc là hàng của mình bị ăn cắp thì cứ gọi công an đến, truy ra nguồn gốc, nếu là hàng nhập khẩu đàng hoàng thì phải có giấy tờ, không thì chắc chắn là tiêu thụ hàng gian, bảo đảm nó sẽ trả lại cho mình, không thôi thì nó cũng bị phạt cho chừa, phải làm căng lên chớ, nhu nhược quá cứ bị vậy quài.Dũng Trần nói:Nạn bẻ gương trên forum cũng nhiều bác cũng đã phản ánh và là nạn nhân chia sẻ trên các box xe tương ứng rồi.Mà thực sự bọn nó lộng hàng quá em xin chia sẻ lại cũng như để các bác đề phòng cảnh giác bảo vệ tài sản của mình.
Gần đây, em có người bà con ở ngoài Bắc vào Nam chơi thăm gia đình, lần đầu vô SG nên em cũng giới thiệu đi đây đó cho biết, đi Suối tiên, đầm sen, rồi vào ngày cuối tuần cả nhà chạy xuống Vũng Tàu thăm người thân.
Do trước nhà không có chỗ đậu xe nên đành đậu vào 1 con hẻm lớn, trước đó em cũng thấy 5,6 chiếc cũng đang đậu, tìm được chỗ đậu hợp lý, cũng thói quen là gấp kính lại rồi. Cả nhà ăn trưa vui vẻ cùng gia đình tới đầu giờ chiều thì bữa tiệc cũng tàn...đáng lẽ cuộc đi chơi rất là vui, và niềm vui đó sẽ trọn vẹn nếu như ko xảy ra nếu như.
Khi ra ngoài xe, thì thói quen của người lái xe bao giờ cũng nhìn vào cặp gương. Mặc dù có cảnh giác và nghe nhiều các bác trên diễn đàn chia sẻ. Nhưng nhìn xe còn mấy cọng dây điện trơ ra thì tâm trạng bỗng trầm lắng lại...
Cả nhà chạy ra nhìn đang vui vẻ nhưng ai nấy cũng.... em dò hỏi mấy bác quanh đó ( đoạn em đậu là đoạn đường Nguyễn An Ninh ) thì mấy bác mách ra đoạn Lê Hồng Phong xem. Em và ông anh chạy ra ngoài Lê Hồng Phong vô cửa hàng phụ tùng xe hơi hỏi thì chủ cửa hàng nói là có, mà khi lấy ra thì đúng cặp kính của mình ( vì trên kính có mấy vết sước nhận ra liền) " Lúc này em búc xúc máu lên não luôn"...thôi thì không bắt được quả tang thì chẳng làm gì được. Lúc đầu hét giá 17tr, nhưng sau 1 hồi thì thương lượng còn 11,5tr. Sau gần 2 tiếng nối lại dây điện và lắp thì về nhà ông anh cùng mọi người chuẩn bị về.
Thời buổi khó khăn 1 đồng cũng xót bác ạ, nhưng người nhà hỏi thì em nói không bao nhiêu đâu "hơn 1 triệu thôi"..vì ko muốn buổi đi chơi mất vui.
Em chia sẻ đây cũng là 1 bài học kinh nghiệm, khi đi đâu 1 là tìm được nơi gửi xe, nếu không thì để trong tầm mình có thể nhìn thấy để không rời mắt khỏi xe. Đi chơi hay công việc mà gặp sự cố này khó xử...
Cũng như các bác nào có xuống vũng tàu thì cảnh giác đoạn đường trên.
Thiết nghĩ nạn bẻ gương nó còn hơn tội ăn trộm mà là ăn cướp, ở SG còn có kiểu xe đang dừng đèn đỏ tháo logo và bẻ gương.Thì chứng tỏ chúng càng ngày càng lộng hành. mà cơ quan chức năng dường như ko để ý tới.
Duy Khang nói:Vâng, chắc bác lôi chuyện ở xứ giãy chết về nói, tiếc là chúng ta đang ở... bác ạ (99% oser tự biết điền vào chỗ trống)Clouds8 nói:sao bác nhu nhược thế, biết chắc là hàng của mình bị ăn cắp thì cứ gọi công an đến, truy ra nguồn gốc, nếu là hàng nhập khẩu đàng hoàng thì phải có giấy tờ, không thì chắc chắn là tiêu thụ hàng gian, bảo đảm nó sẽ trả lại cho mình, không thôi thì nó cũng bị phạt cho chừa, phải làm căng lên chớ, nhu nhược quá cứ bị vậy quài.Dũng Trần nói:Nạn bẻ gương trên forum cũng nhiều bác cũng đã phản ánh và là nạn nhân chia sẻ trên các box xe tương ứng rồi.Mà thực sự bọn nó lộng hàng quá em xin chia sẻ lại cũng như để các bác đề phòng cảnh giác bảo vệ tài sản của mình.
Gần đây, em có người bà con ở ngoài Bắc vào Nam chơi thăm gia đình, lần đầu vô SG nên em cũng giới thiệu đi đây đó cho biết, đi Suối tiên, đầm sen, rồi vào ngày cuối tuần cả nhà chạy xuống Vũng Tàu thăm người thân.
Do trước nhà không có chỗ đậu xe nên đành đậu vào 1 con hẻm lớn, trước đó em cũng thấy 5,6 chiếc cũng đang đậu, tìm được chỗ đậu hợp lý, cũng thói quen là gấp kính lại rồi. Cả nhà ăn trưa vui vẻ cùng gia đình tới đầu giờ chiều thì bữa tiệc cũng tàn...đáng lẽ cuộc đi chơi rất là vui, và niềm vui đó sẽ trọn vẹn nếu như ko xảy ra nếu như.
Khi ra ngoài xe, thì thói quen của người lái xe bao giờ cũng nhìn vào cặp gương. Mặc dù có cảnh giác và nghe nhiều các bác trên diễn đàn chia sẻ. Nhưng nhìn xe còn mấy cọng dây điện trơ ra thì tâm trạng bỗng trầm lắng lại...
Cả nhà chạy ra nhìn đang vui vẻ nhưng ai nấy cũng.... em dò hỏi mấy bác quanh đó ( đoạn em đậu là đoạn đường Nguyễn An Ninh ) thì mấy bác mách ra đoạn Lê Hồng Phong xem. Em và ông anh chạy ra ngoài Lê Hồng Phong vô cửa hàng phụ tùng xe hơi hỏi thì chủ cửa hàng nói là có, mà khi lấy ra thì đúng cặp kính của mình ( vì trên kính có mấy vết sước nhận ra liền) " Lúc này em búc xúc máu lên não luôn"...thôi thì không bắt được quả tang thì chẳng làm gì được. Lúc đầu hét giá 17tr, nhưng sau 1 hồi thì thương lượng còn 11,5tr. Sau gần 2 tiếng nối lại dây điện và lắp thì về nhà ông anh cùng mọi người chuẩn bị về.
Thời buổi khó khăn 1 đồng cũng xót bác ạ, nhưng người nhà hỏi thì em nói không bao nhiêu đâu "hơn 1 triệu thôi"..vì ko muốn buổi đi chơi mất vui.
Em chia sẻ đây cũng là 1 bài học kinh nghiệm, khi đi đâu 1 là tìm được nơi gửi xe, nếu không thì để trong tầm mình có thể nhìn thấy để không rời mắt khỏi xe. Đi chơi hay công việc mà gặp sự cố này khó xử...
Cũng như các bác nào có xuống vũng tàu thì cảnh giác đoạn đường trên.
Thiết nghĩ nạn bẻ gương nó còn hơn tội ăn trộm mà là ăn cướp, ở SG còn có kiểu xe đang dừng đèn đỏ tháo logo và bẻ gương.Thì chứng tỏ chúng càng ngày càng lộng hành. mà cơ quan chức năng dường như ko để ý tới.
Có bác nào thử chưa ạ?
em có ng bạn bị trộm vô thuốc bà osin, khoắn hết dàn máy Mac, và 1 số phụ kiện linh tinh. May nó trace ra được đồ của nó được tuồn về 1 cửa hàng và câu chuyện bắt đầu từ đây.
- Đầu tiên nó báo CA mất trộm ở chỗ ở (Q9), sau đó cử người lên me cái máy để ko bị ai bán đi. Thằng cửa hàng tiêu thụ đồ gian này cũng ngu nên vẫn còn để nguyên xi hình ảnh gia đình nó trong máy.
- Lên báo CA ở quận TB (nơi cửa hàng) là bị mất trộm ở Q9 và hiện tài sản đang nằm ở Q TB. Bên phía TB ko chịu tiếp nhận, bảo là báo mất ở đâu thì kêu bên đó. Bên Q9 thì bảo là cửa hàng bên TB thì CA. TB giải quyết. Nói chung là đá bóng qua lại tè le.
- Cuối cùng sau khi thương thảo hoặc 2 bên CA nói chuyện sao đó, bên CA TB cho 1 chiếc pick up đến thu đồ về đồn. Cuối cùng cũng nhận lại tài sản, nhưng nghe đâu cũng tốn vài triệu cho các anh đầy tớ.
Nói chung là vậy đó, xứ sở thiên đường mà. Có bác nào xui bị mất kính mà tìm đc thằng cửa hàng bán thì thử xem sao. Em ...ủng hộ hết mình
Mình thì mấy cái CH đó phải đóng hụi cho các bác chớ, bắt hết lấy gì sống?huan_fashion nói:Mai e đi VT mà nghe bác nói e cũng ớn. Ở một thành phố nọ của Trung Quốc trước đây cũng hay mất đồ xe, chính quyền họ xử lý bằng cách bắt hết mấy tiệm mua đồ của tụi ăn trộm, ko có người mua tụi trộm cũng ko còn trộm đồ. Thế là giải quyết được câu hỏi của bác chủ.
vodka25 nói:Xe bác chắc mắc tiền lắm hay sao cái kiếng xe hết 11 củ lận vậy bác chủ ??
Mà may xe cùi, chứ như mấy bác xe sang thì 1 cặp kính chắc xót cả ruột.
Còn bác gì ở trên nói em nhu nhược rồi nhờ CA gì đó, trên OS nhiều bác cũng gặp nhiều tình huống rồi, ở VN mình nhờ CA em ko biết tới bao giờ ??
Cảm ơn các bác đã góp ý và chia sẻ cũng như cảm thông.