lấy về hôm sáng thứ 4, bị chú cs tóm luôn:"sao xe ko đăng ký mà lại lưu hành... biển tạm này hết hạn rồi...", may mà có mama đi cùng, ko sao, ko mất đồng nào, nhưng h xe cứ bị giam lỏng ở nhà suốt
em up tí hình gọi là để khoe với các bác 1 tí ^__^
mặt mũi em nó đây
đèn pha có projector
gương gập tay(điều đáng tiếc nhất) có signal, trời tối tự bật đèn soi lối đi cho người lái
vành 18" 5 chấu, nhìn ổn phết, nhưng chắc phải cân nhắc thay quả 20" ^__^
ghế lái nhớ 2 vị trí, chỉnh điện, vô lăng chỉnh điện,...
em đã chạy đc khoảng 10km, cảm nhận: lái khá sướng, cách âm ổn lắm, cực ổn í, ko nghe tiếng máy ưm ừm gì cả, em đứng ngoài nói, ba em ngồi trong nghe hơi khó khi đang lùi xe vào chuồng. xe chạy chắc, đầm, vọt, nội thất rộng rãi, khá tiện nghi, nhiều option hay. nói chung ~70k là hợp lý, quá hợp lý
hihi
có gì các bác khám phá thêm nhé ^__^
tuy nhiên ko hiểu sao có 1 vấn đề là cái sunroof nó ko chống kẹt, rõ ràng ở showroom lúc lấy xe anh sale đã thử-nó hoạt động tốt,gặp vật cản là bật lại ngay. thế nhưng khi về nhà em bị kẹp đau điếng U__U
ai biết tại sao ko? mà trước tay lái, trên tap lô có cái đèn đỏ cứ nháy nháy, nó là đèn gì thế ạ???