em cũng bị trường hợp như thế này,năm rồi lúc đoạn đèo Phú Hiệp-Di Linh còn xấu,em chở sữa lên đà lạt,thì đoạn xuống đèo phú hiệp,đường xấu,em sợ bể sữa,nên đành phải đánh tay lái qua lại để tránh ổ gà.....thế là cuối chân đèo Phú Hiệp,có 2 chú CSGT thuộc phòng csgt công an tỉnh đứng chờ từ lúc nào,trong lùm cây bước ra,huýt em vào,và đòi phạt em vì lỗi "lạng lách đánh võng trên đèo".hih,một kỷ niệm vui với mấy anh ấy,cuối cùng em cũng được "cho đi"hih,chạy xe mấy năm,lần đầu tiên mới gặp lỗi như vậy đấy
Em từng bị vụ này ở đoạn qua QL50 - NVLinh thuộc đội NSG hôm 11/9. Xuống nói chuyện phải trái với anh xxx cũng đc tha cho đi. Bác chủ nói vừa qua đoạn trạm thu phí phía chợ Bình Điền thì thuộc đội An Lạc rồi.
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=goXMPQjjCbk[/tube]
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=goXMPQjjCbk[/tube]
Last edited by a moderator:
Em chỉ toàn đi quanh quẩn chỗ quen đường nên cũng khó khi đi đường lạ, nếu thấy vũng nước thì em giảm tốc rồi xem có qua được không, không thì lấy xi nhan + nhìn trước sau rồi qua.