Nói tóm lại!! Tất cả cũng chỉ là những biện pháp hành chính để giữ cho trật tự xã hội được tốt!! Tuy nhiên quyết định vẫn là yếu tố con người!!! Ở đây là cả người tham gia giao tho6g và người điều khiển và giữ trật tự giao thông! Cả người quản lý đứng đầu thành phố nữa!!Mà nói thế thì nhà cháu thấy cả mấy loại người này... Sài Gòn thua xa Đà Nẵng!!! Xin lỗi các cụ nếu có tý đụng chạm!!!
Một lần em bị vịn ở DN, từ tốn nói lỗi giải thích nhắc nhở và cho đi. Đúng là em thiếu quan sát và lạ đường nữa.
Trao đổi cafe với dân gốc tại DN thì cũng nói về luật bất thành văn này, thường là nhắc nhở xe ngoại tỉnh vi phạm rồi cho đi, nhưng các bác đừng chủ quan nhé, nếu rớt lầm vào lúc chiến dịch tp cần một món tiền nho nhỏ nào đó thì ô thôi rồi hốt hết và cứ khung phạt cao nhất mà ghi nhé.
Trao đổi cafe với dân gốc tại DN thì cũng nói về luật bất thành văn này, thường là nhắc nhở xe ngoại tỉnh vi phạm rồi cho đi, nhưng các bác đừng chủ quan nhé, nếu rớt lầm vào lúc chiến dịch tp cần một món tiền nho nhỏ nào đó thì ô thôi rồi hốt hết và cứ khung phạt cao nhất mà ghi nhé.
Mấy bác tỉnh lị từ xe máy tới ôtô nhiều bác chạy "láo" kinh khủng. Đường SG đông mà chạy như là đường vắng ở tỉnh.
Nhà cháu thì biết chắc chắn là cụ .... nhầm!!! NBT không... về vườn... mà là đi chữa bệnh ở Mỹ. Mấy hôm nay thấy báo đăng bài ca ngợi ông nhiều... không biết có chuyện không hay gì xảy ra tiếp không đây!!
Biết ngay là có chuyện chẳng lành rồi mà!!! Mấy hôm nay thấy báo chi đăng nhiều tin không rõ ràng về sức khỏe của bác NBT!!!
Khi nào bác tìm được báo VN nào đăng cho em biết với nhé.Biết ngay là có chuyện chẳng lành rồi mà!!! Mấy hôm nay thấy báo chi đăng nhiều tin không rõ ràng về sức khỏe của bác NBT!!!
Bánh mì SG chúng nó cũng không ngán. Trấn lột suốt đó.Ngán bánh mì SG , tìm bánh mì tỉnh ăn chơi![]()
Đúng, nhắc là nhớ đem theo nhiều bánh mì!học rồi đó chứ, xxx SG thấy xe biển số tỉnh là ưu tiên gọi nhắc nhở, nhiều khi ko vi phạm cũng gọi nhắc nhở nữa mà