bhqtreo nói:
quy định dư, không bị lỗi chẳng có ai thổi lại, đã thổi lại là có lỗi nên không cần xin lỗi, nên có quy định ai cãi lại xxx. nên cho tạm giữ trong khám tội cản trở người thi hành công vụ.
bác này nói đúng nè nhưng chỉ đúng có 1/2. khi họ thổi thì cái lỗi họ nghỉ ra là do họ tưởng tượng ra, chứ theo Luật chả có lỗi gì, và để tránh căn bệnh hoang tưởng trầm kha đến nỗi mãn tính của họ nên Luật ra đời, nếu CSGT làm gì cũng đúng thì đẻ ra mấy ông thanh tra giao thông làm quái gì
Lúc trước mình đi học cũng có đứa giỏi đứa dở, trong đám mấy đứa dở có 1 số đứa đc thầy cô khen và động viên là "cần cù bù thông minh", nhưng có 1 số đứa bị chửi là "đúng là đồ đàn gãi tAi trâu, ngu lâu dốt bền khó đào tạo" đó là những đứa mà nói hoài nó ko hiểu hoặc bị bệnh hoang tưởng nặng, giải bài tập thì sai be bét mà lúc nào cũng hoang tưởng là "tớ đã giải thì phải đúng" haha, em thì ớn nhất gặp mấy đứa bị bệnh hoang tưởng kiểu này, luôn tưởng mình là trung tâm vũ trụ và mình đã nói đúng là đúng, sai là sai, phán như thánh
ko biết lúc còn học thì các anh CSGT thuộc tube nào trong những tube em nêu trên nhỉ
